Ngày hôm qua, thằng cu em chồng mình về buôn với chị dâu chuyện đứa bạn thân của nó. Cậu bạn ý đang hoang mang vì được tin bồ có bầu đến tháng thứ 5. Bác sỹ thông báo là phá thai bây giờ rất là nguy hiểm. Mình nghe tin cũng choáng, nhưng chưa bằng những thông tin tiếp theo. Trước cô bồ này là 4,5 đứa. Đứa nào cũng từng đi phá thai ít là 1 lần... đứa nhiều nhất là 4 lần. Cha mẹ ơi! không thể nào tin nổi nữa. Thằng bạn đó chỉ than là sao con bồ này nó lỳ thế, nó để như vậy chắc định ép mình đây???? Chứ mấy con trước 2 tháng đi giải quyết cái vèo là xong. Em chồng em khẳng định là bây giờ sinh viên trường nó toàn ghép đôi ở với nhau thôi. Không những thế yêu nhau 1 thời gian chán thì chuyển sang đứa khác có khi đã từng là bồ của bạn mình...
Đêm qua em cứ nghĩ miên man, biết bao nhiêu người tử tế mong 1 lần làm mẹ mà không được. Vậy mà chúng nó thì phá vô tội vạ, coi đơn giản như tai nạn nhỏ vậy. Sau này không biết bao nhiêu cô trong số này sẽ mắc bệnh vô sinh?