Thành công và hạnh phúc là thành quả tất yếu của quá trình học tập, làm việc đúng phương pháp với lòng kiên định cao, không phải là sự ban phước ....
Ai đổ lỗi đổ thừa rằng nỗi khổ niềm đau của mình ở hiện tại có gốc rể ở kiếp trước, là một nhận thức sai lầm. Vì những người như thế dể dàng chấp phận số phận an bài. Chúng ta thừa nhận quy luật nhân quả là có thật, nhưng nó không phải là một định mệnh, định nghiệp. Đặc biệt đối với tác nhân được cho đã gieo trồng trong kiếp trước. Bởi một người có tri thức và trải nghiệm dể dàng nhận ra rằng: Các yếu tố nhân duyên ở hiện tại đóng vai trò quyết định hạnh phúc và khổ đau, thành công và thất bại của chúng ta ở kiếp này. Phải thấy rỏ như thế để chúng ta sống tích cực hơn, tự thân vươn lên, không sợ hải, không âu lo, không đổ lổi, không phớt lờ cho số phận, không đào tẩu với thực tại, không đầu hàng số phận. Sự tập trung của tâm thức là con đường giải thoát, vượt qua nổi khổ niềm đau. Thành công và hạnh phúc là thành quả tất yếu của quá trình học tập, làm việc đúng phương pháp với lòng kiên định cao, không phải là sự ban phước như Thượng đế của một số tôn giáo đã hứa hẹn, hay hệ quả tất yếu của định mệnh.
Mình cố tình viết ra những điều này. Vì hôm nay, mình có buổi làm việc về với hai bác khách hàng lớn tuổi, một người ở quận 11 là phật tử và một người ở quận bình thạnh là tín đồ thiên chúa giáo. Không biết do vô tình hay do các bác ấy là người lớn tuổi, mà hôm nay, chúng tôi lại như vô tình lạc ra khỏi chủ đề bàn bạc công việc thuần túy và nói đến vấn đề tôn giáo. Bác phật tử thì cứ trầm ngâm về cuộc đời nặng gánh của mình và cho rằng đó là do kiếp trước không làm nhiều việc thiện nên kiếp này phải lắm truân chuyên. Bác còn lại là một người công giáo di cư vào nam từ những năm 45, trong suốt buổi nói chuyện bác nói rất nhiều về niềm tin Kitô giáo. Tôi có cảm giác rằng: Với người thiên chúa giáo họ đã và đang giao khoán niềm tin vào sự ban ơn, ban phước Thượng đế và Đức chúa.
Đối diện với cả hai, mình không thể tranh luận hay khuyên nhủ, bởi niềm tin đó đã hằn sau vào tâm trí họ như một chân lý. Mình chỉ biết ngồi im lặng và mĩm cười.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1