Sáng nay đang ở trên cơ quan , em gái gọi điện lên


- Chị mang laptop đi làm à


- Không,mang đi làm gì


- Ơ, thế mất rồi vì e ko thấy ở nhà


hơ hơ, thế là tức tốc xin nghỉ buổi chiều về xem tình hình thế nào. Mất thật, kì lạ là trộm nó còn biết em để sạc trong ngăn bàn, nó mở ngăn bàn ra lấy nốt cái sạc, rồi đi ra đóng cửa và cài khóa rất cẩn thận lại cho phòng em. Xót ruột quá, giờ vẫn chưa tin nổi là mình mất máy, buồn khủng khiếp, haiz. Đang suy đoán là người trong khu trọ vì nó biết mình hay đặt máy ở đâu, sạc ở đâu, ra vào lại còn rất lịch sự cài khóa lại cho nhà em nữa. hix, em đau lòng quá, huhu con Mac em mua dùng chưa đc nửa năm.. Từ chiều giờ cứ nhắm mắt vào lại hiện ra 2 chữ laptop trong đầu. em tiếc quá cứ ngẩn ngơ mãi. Bây giờ cũng chẳng biết tn, dùng Find my iphone cứ chốc chốc lại check nhưng khả năng tìm đc chắc 0%, hi vọng đc tí nào hay tí ấy thôi, haiz, tết nhất đến nơi rồi mà còn thế này....


Tối con bạn thân rủ đi ăn chả cá giải xui, chẳng biết có giải đc không mà giờ lòng cữ rũ hết cả xuống!