... vì HB thấy "hình như" dạo này có mode mặc sơ mi trắng với áo chíp đen thì phải. Thấy ai ai cũng mặc, từ già đến trẻ, từ xinh đến xấu, từ ng đẹp đến ng sồ sề, từ ăn chơi đến bình dân.
Mà trong khi HB thì chỉ biết mỗi quy tắc là nếu đã mặc áo sơ mi, mà lại là vải mỏng nữa thì liệu liệu mà tìm cho bằng đc cái áo chíp nào màu da. màu hồng hoặc ít nhất là cũng ko chỏi quá so với màu áo; để ko bị hiểu ngầm là khoe hàng.
Thế mà dạo này ra đường lại toàn thấy ngc lại: toàn là các chị/các bạn/các em mặc sơ mi mỏng như k còn j mỏng hơn, và bên trong là cái áo chíp đen, áo chíp đỏ, áo chíp hồng tươi rất nổi!
Ai biết thì vào còn phơm cái thắc mắc này giùm HB với!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hông! Em nghĩ là mặc áo đó xong cởi
hình minh họa đây ạ, mốt này gọi là mốt kính râm.
bữa nọ em ngồi nửa tiếng ở ghế chờ bệnh viện Việt Tiệp ngó các chị bác sĩ...
Các mợ nái sề, mỡ thành từng múi, áo ngả...
Thứ hai, mode này quay trở lại thui. Ngay những năm 195x, trường Trưng Vương SG (dành cho nữ sinh) đã có...
Em cũng chấp nhận "lạc hậu" như vậy mờ!
Thời buổi này mà còn cổ hủ quá à !!
Như Mar nè, từ Tân Phú xuống Cty ở BT mỗi ngày,chứng kiến...