Em bị bố mẹ ban phải phản đối, cũng 1 năm rồi em ko đến nhà anh ấy, nhưng bố mẹ anh vẫn biết chúng em đi lại với nhau
Tết sắp đến rồi em muốn đến nhà anh ấy biếu Tết bố mẹ anh mà ko biết có nên đi ko? Nếu đến thì đến trước hay sau Tết? mua quà gì? nói những gì? (cái khoản ăn nói em kém lắm, mà đến nhà anh ấy chắc chắn em run sẽ ko nói được gì).
Em nhiều thắc mắc quá, các bố mẹ tư vấn giúp em với. Làm thế nào để em có thể lấy lòng được bố mẹ anh ấy ạ (chiến dịch lâu dài cũng được). Em năm nay cũng 25t rồi, mà nhà anh ấy lại ở xa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
khổ nỗi giai nhà e mắc bệnh...
Nếu thành công là có tất cả !
Trong tết hoặc qua tết có qua chơi thôi.
Thế cho nhẹ nhàng , đừng cầu...