Chào mọi người,


Tết sắp đến rồi, chắc ai cũng có nỗi lo riêng vì có nhiều thứ phải chi. Riêng em có 1 nỗi niềm...


Tuy gia đình em sống cùng một thành phố nhưng em ở riêng ba mẹ cũng nhiều năm rồi. Em mới tốt nghiệp thôi nhưng cũng tự kiếm tiền mấy năm nay chứ không xin gia đình. Em cũng sắm sửa biếu quà cho ba mẹ như một người đã đi làm. Tết mấy năm trước em làm rất khá nên khá hào phóng với gia đình (ba, mẹ, bà và đứa em). Năm nay em kiếm tiền ít hơn nhưng nếu em lì xì ít hơn năm ngoái thì rất kì cục ạ... Gia đình em cũng không biết nhiều về chuyện đi làm của em thế nào, tốt hay không vì tính em vốn ít tâm sự với gia đình khi em có khó khăn, em không muốn nhà em bận tâm về em nên luôn kể chuyện vui thôi.


Em chợt nghĩ... rồi năm sau, năm sau nữa thì sao, càng lúc phải càng tăng... Thật ra năm vừa rồi em tiêu rất nhiều tiền vì em có nhiều thứ phải làm nên ba mẹ em nghĩ em kiếm tiền khá hơn mọi năm. Ba mẹ em cũng không đòi hỏi em phải tặng quà hay biếu tiền gì cả nhưng bản thân em tự cảm thấy ngại...


Em phải làm sao bây giờ cả nhà ơi?... Haizzz.....