Tết đến với muôn nhà ai cũng nô nức hân hoan đón chờ một năm mới với nhiều niềm vui mới. Những khuôn mặt rạng ngời, những tiếng cười đùa giòn như tiếng pháo đã len lỏi tới từng con phố, ngõ ngách. Mọi người nô nức đi mua sắm hàng tết, đi hội họp đàn đúm cùng bạn bè... Tết đến cũng có nghĩa là một năm sẽ đi qua với tôi đó cũng là niềm vui xen lẫn nỗi buồn, 36 cái xuân sắc, năm mới đến lại thêm một tuổi mới nhưng tôi vẫn lang thang phiêu du trên con thuyền độc mộc, con thuyền đã đeo đẳng tôi đến tận bây giờ, sang năm và có thể là mãi mãi. Ôi buồn!!! tôi thấy mình cô đơn, lạc lõng,... Tôi không muốn xóa đi không khí vui vẻ, ấm cúng trong gia đình nhưng tôi chẳng biết làm sao được nữa...