Chuyện là hôm trưa thứ 6 vừa rồi, cơ quan em tổ chức liên hoan 1 bữa ở nhà hàng Hàn Quốc trên số 83 đường Đào Tấn, lúc ra về còn lại 6 đứa con gái (trong đấy có 2 người nước ngoài và 4 người VN) gọi taxi Mailinh đến, lúc anh 2256 VIOS này đến trong tình trạng hơi say say phê phê, mặt đỏ lừ, bọn e có hỏi, 6 người có chở ko, anh ấy Ok, cho lên xe, lúc cả lũ cố nhồi nhét lên được (vì nghĩ cũng muộn giờ làm rồi, cố gắng đi 1 đoạn về cơ quan thôi), vừa lên bảo về ngay đầu Hoàng Quốc Việt (địa chỉ cq e) anh ấy đã ko được vui lắm, thái độ ngay. Các chị đi taxi nhiều thì biết, xe ít khi được thơm tho sạch sẽ là 1 chuyện, đã thế trên xe còn nồng nặc mùi bia rượu, điều hòa thì bật, cửa thì đóng kín, rất khó chịu. Một chị bạn em bảo rất nhẹ nhàng và lịch sự


- Anh ơi em mở cửa xe ra nhé, bí quá?- Rồi vừa nói tay chị ý vừa kéo cửa xuống


- Đang bật điều hòa, đóng cửa vào đi! - Thái độ lắm rồi nhé


- Thế anh tắt điều hòa đi hộ e, để e mở cửa, e khó chịu quá


- Bụi lắm ko chiu được


- Nhưng e bị say xe mà xe thì mùi


- Không chịu được thì đi xuống hết!- Hơ, rồi anh ấy tấp xe vào lề rồi đuổi thẳng cổ bọn e xuống


Thực sự e thấy nhục với 2 người nước ngoài vô cùng (lúc bị dừng lại 2 bạn ấy vẫn ko hiểu tại sao), bực tức vì thái độ láo toét của thằng lái taxi


Em bảo "Chúng tôi sẽ nhớ số xe của anh và gọi điện về tổng đài để khiếu nại, tại sao lại có thái độ vói khách hàng như thế, làm gì có chuyện đuổi thẳng cổ khách xuống xe như thế này"


Thằg này nó còn ngông cuồng " Tao cho mày số điện thoại trực tiếp, mày gọi luôn đi này" xong cái mặt nó câng câng lên "Bố mấy con nhà quê, ngay từ đầu tao đã ko muốnchở chúng mày rồi, 6 đứa leo lên xe để tí công an bắt tao chẳng bõ tiền nộp phạt"


Em bảo "Thế ngay từ đầu sao ko từ chối luôn đi mà bây giờ anh lại nói thế?"


Lúc đấy e đi xuống xe luôn, lúc đấy thực sự e vô cùng vô cùng bực mình vì thái độ mất dạy của thằng này, em đóng cửa và quát lên "Thằng dồ" Em công nhận mình có hơi nóng tính nhưng thực sự lúc này máu e đã bốc lên ngùn ngụt rồi, anh ta hùng hổ chạy xuống, tay chỉ thằng vào mặt em, dọa tát em chửi liên tiếp" Mẹ mấy con nhà quê này (nhắc lại), bố mày (????) đã ko muốn nói nhiều mày còn già mồm à?" Nếu ko có mấy chị đi cùng thì có khi bạn ấy cho em mấy cái tát vào mặt rồi ấy chứ. Haiz.


Rồi lại tiếp tục " Chúng mày thích thì tao cho sdt tổng đài trực tiếp mà gọi luôn đi, đây số xe đây mày nhớ đi" rồi anh ta chạy ra sau đuôi xe giơ tay chỉ vào mặt đầy thách thức, sợ chưa???? Mailinh Corp ko hiểu training lái xe kiểu gì? Hay hãng ko có trách nhiệm về những cái đó. Chỉ ngồi và thu tiền là xong? Con việc phục vụ và thái độ của lái xe ko ra gì cũng mặc kệ phải ko? Mà để tài xế thách thức khách hàng như thế?? Bên em kí hợp đồng làm thẻ taxi Mailinh cho nhân viên, vậy cũng sẽ là 1 khách hàng lâu năm của hãng, vậy mà sau vụ này em thấy thất vọng quá!


Em ko vơ đũa cả nắm, chỉ nói riêng trường hợp này, vì mọi lần e đi taxi Mailinh, chưa bao giờ gặp ai vô văn hóa thế này, đáng buồn, nếu Mailinh để 1 tài xế thế này làm xấu đi tên tuổi của hãng, đặc biệt hôm đó em đi cùng với 2 người nước ngoài, nói rộng ra thì đây như là 1 nỗi nhục quốc thể, đáng buồn


1