E có 2 cô bạn chơi thân hồi cấp 3, giờ ra trường mỗi đứa làm 1 nơi nên cả năm mới gặp nhau một lần. Bọn e mua quà định gặp nhau dịp tết dương lịch thì tặng. Lúc ý trời lạnh nên bạn e mua khăn len nhưng bọn e bận chưa tặng được nhau. Đến hum nay ( mùng 4 tết ) mí gặp nhau bạn e mang khăn ra tặng. Lúc nhận được quà e vui lắm không nghĩ gì cả. Nhưng về nhà bố e phán : "đầu năm tặng khăn thì xui lắm" nên giờ e thấy lo quá :( các bác có nghĩ giống bố e không ạ? Liệu có xui thật không ạ? :( . Bác nào thấy e mê tín xin đừng ném đá ạ. E thì không sao chỉ sợ mang xui xẻo đến cho nguời thân e thui hic.
Còn việc này nữa hum nay rút quẻ e rút trúng quẻ 13, đọc quẻ e không hiểu được nhiều nhưng nghe mấy bác có " kinh nghiệm" thì theo quẻ này công danh, tình cảm của e đều không như ý muốn. E đang làm xa nhà, chưa chuyển về gần nhà được rùi. E FA chính hiệu, tc không như mong muốn lại thêm năm nữa cô đơn. E đang buồn nẫu ruột các bác ạ :( mong được các bác chia sẻ cùng e
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em thì cũng không tin lắm, mới...
vì sao không cho tặng hả bác?
Còn chuyện công danh hay tình cảm mấy ai tho...