Biên giới Việt Nam - Cambodia.


Cách nhau một con sông nhưng là cả hai vùng trời khác nhau, hay đơn giản chỉ là hai tên gọi khác nhau.


Sống - hình như cũng vậy.


Có những thứ, tưởng chừng ranh giới mỏng manh lắm, nhưng đến bao giờ ta mới chạm đến được? Có những điều tưởng như là thật, nhưng chẳng thật đâu. Hình như sống, con người quen giả dối với nhau rồi. Dù chẳng biết là giả tốt hay giả xấu nữa. Mình, thì hình như quen với cái điều đó rồi. Vì hình như mình luôn coi mọi thứ là thật ấy. Giả cũng như thật, nghĩ nhiều làm gì cho oải.


Hôm nay hình như thấy lại người quen - một cách mơ hồ, kiểu như chưa bao giờ hình dung được là sẽ gặp lại, nhưng mà thuận theo tự nhiên thì mọi-thứ-vẫn-vậy. Con người vẫn hành động như vậy, như trí óc đã từng.


Ừ, thì ranh giới mãi là ranh giới. Có bước qua khỏi ranh giới, thì bạn cũng sẽ mãi là bạn thôi. Ừ, thì cứ là mình. Mình thôi. Nhảm nhí.


:|:|:|:|