Đây là lá thư một phật tử, cũng là một người mẹ đã trung tuổi, nhờ tôi đăng bài với các mẹ
Cô có hai đứa con trai đều nghiện game, vì game mà gia đình không còn êm ấm
Bài viết này là nỗi lòng của cô, mong được các mẹ chia sẻ
"Kính gửi các bậc đã được làm cha mẹ, các vị đang được làm cha mẹ và tất cả các bạn sẽ làm cha mẹ!
Kính thưa các vị! Tôi đã được làm mẹ của 2 con trai tôi. Tôi rất không muốn làm phiền hay làm mất thời gian của quí vị, nhưng xin hãy cho tôi được chia sẻ với quý vị vài điều tâm huyết này: “Có con!” – cho dù quý vị là người hạnh phúc hay bất hạnh thì sự thật “con” là sự tiếp nối sự sống của quý vị. Từ hình hài, xương cốt, máu mủ hay hơi ấm của con chính là của quý vị.
Quý vị sẽ theo quy luật của cuộc sống: Sinh – lão – bệnh – tử. Nhưng ngay cả khi quý vị tan trong đất hay bay trong gió… thì sự tồn tại của quý vị là có thật!
Chúng ta cũng đang chết đi theo từng tế bào lão hóa, theo từng suy nghĩ về quá khứ hay tương lai… tất cả những cái đó đã mặc định, phải chấp nhận nhưng chỉ sau khi không thể làm được gì nữa.
Tôi tự xét mình đã sinh con, đã nuôi con bằng tất cả trái tim và khối óc, bằng tất cả tâm huyết có được. Tôi đã suy nghĩ trước khi làm. Xong cũng vì không đủ trí tuệ nên trong tất cả mọi việc còn cái đúng và cái sai lẫn lộn. Quý vị hãy sử dụng luật nhân quả một cách sâu sắc, các vị sẽ thấy thật tuyệt vời cao quý. Không gì sánh ngang, không gì thoát khỏi ngoài quy luật cao quý ấy.
Tôi thực sự là người ít học, chẳng có địa vị xã hội, chẳng có đồng tiền dư dối bao giờ. Tôi may mắn có một công việc tương đối lạnh thiện: Tôi là thợ may quần áo. Và may mắn nữa là có một người chồng tốt bụng bà 2 đứa con ngũ quan đầy đủ. Trên hết thảy, tôi được học Phật, được quy y tam bảo, được nghe giáo pháp của chư Phật, chư Tổ, chư Hiền Thánh Tăng chỉ dạy.
Giờ đây còn điều quan trọng nhất tôi muốn nói với quý vị. bằng tất cả sự thiết tha tự trái tim tôi rằng:
Những ai chưa biết game online thì đừng nên thử để biết!
Những ai đã và đang chơi game thì hãy quay đầu lại là bờ, đừng bước tiếp nữa!
Những ai sáng tạo game, kinh doanh game thì hãy chuyển hướng đi, đừng tiếp tục mà vô tình giết chết tương lai của bao con người, rồi những hệ lụy thê thảm sau đó nữa. Quý vị có trí tuệ thì hãy dùng trí tuệ ấy vào lợi ích cho con người!
Xin tha thiết mong tất cả mọi người đều học “luật nhân quả” và thực hành đúng trong đời sống này.