Em là thành viên cũng 2 năm rồi nhưng cái tên nick cũ của em nó gắn với fb ID và ID ở các diễn đàn khác. Cũng chẳng phải là che giấu điều gì nhưng em muốn có một góc riêng để sẻ chia.
Muốn thở dài thở ngắn bây giờ thấy cũng chả biết thở ở đâu. Facebook giờ thấy của mình mà như chả phải của mình. Viết r lại xóa. Nhiều thứ muốn giải tỏa cũng k thể giải tỏa được trên đó nữa.Càng ngày cuộc sống càng áp lực.
* Em là sinh viên năm thứ 3 của một trường Đại Học có tiếng ở Hà Nội. Về lĩnh vực Kinh Tế Tài Chính. Người ta nói rằng ĐẠI HỌC LÀ NƠI QUÁ KHÓ KIẾM BẠN. Giờ em mới thấy nó đúng quá các chị à. Dù là nơi em học nếu nói 1 cách khách quan thì hầu hết cũng toàn người lành mạnh cả. Nhưng họ quá hẹp hòi. Không phải tự khen mình nhưng em quả thực đã quá nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn suốt 3 năm qua kể cũng tài. Em không bao giờ tự nhận mình xinh xắn cả. Nhưng em cũng là 1 cô gái Hà Nội trắng trẻo,mỏng manh khi bước chân vào Đại Học. Và em cũng rất hiền nữa. Ở nơi em học,có những người bạn chú tâm việc học lắm. Lo cho việc học của mình. Nhưng hình như họ mang lòng ghét người vốn có. Điều đó làm em thấy chán nản. Khi mà ngày ngày thấy những người đó nơi mình học tập. Có cô bạn thường trực trên mặt là sự nhăn nhó. Hay trách cứ người khác. Và hay chê bai.
Có cô bạn lúc nào cũng cười khà khà ra điều mình xởi lởi nhưng mắt thì lúc nào cũng đang lườm nguýt một ai đó.
Rồi thì ai cũng ích kỉ.
Em k có ý gì với các bạn gái ngoại tỉnh cả. Nhiều bạn cũng đẹp,ngoan và tốt lắm. Nhưng cũng có những người lợi dụng bọn con trai. Em cũng chẳng chen vào mà nói bao giờ đâu nhưng thấy sao mà đời này nhiều người ... nói thật là "bỉ ổi" thế.
Thực ra cũng tại em là con gái Hà Nội. Ngoài ở lớp ra em còn nhiều bạn nên thực sự đôi khi,em cũng k để ý để tâm nhiều. Dù là em biết người ta làm nhiều điều sau lưng ác với mình lắm. Sau giờ đến năm thứ 3 em thấy chịu không nổi nữa.
- Chẳng biết có phải em dễ quá không mà lắm lúc em thấy mình lại bị cái sự "dễ" của mình làm tổn thương mình.
Hiền quá thành ra nhu nhược và không được tôn trọng. HOẶC LÀ ĐÚNG KIỂU CHẢ BIẾT SỐNG NHƯ THẾ NÀO CHO VỪA LÒNG THIÊN HẠ. Mà em đây có lẽ cũng chẳng cần phải vừa lòng những con người đó nữa. Chẳng hiểu làm sao lại có những con người hẹp hòi đến nhường này các chị ạ :
Ở lớp em có 1 bạn bị gay. Nhưng rất giỏi Tiếng Anh và hay nói Tiếng Anh. Hôm đó có đoạn Q&A sau khi thuyết trình xong. Bạn đó vẫn hỏi và nói nhiều như thường lệ. Còn đám sinh viên chỗ em thì thích về sớm.
Thế là đám sv ấy ngồi bàn trên. Chửi chửi rằng là " Thằng chó " " Đ*T con m* thằng này nói nói để ra vẻ hơn người " rồi check in "son of bitch" - tại HVTC.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
ngọai hình chắc ko xinh bằng chị rồi
nhưng tính cách chắc em giống chị rồi
Em chỉ có 1 nhóm bạn thân từ...