Hôm nay ngồi lang thang, miên man ... nghĩ về cuộc đời
27t rồi - Đạt đc j, mất j, phấn đấu j?
1. Công việc
Tốt nghiệp ĐH đc 5 năm. Bắt đầu đi làm => thất bại => đứng lên (đại thể rất gian nan con đg xin việc vì TN ĐH Kinh tế loại khá cơ mà thiếu kn, k tiếng anh thì tèng tèng, tin học bthg => gặp vận đỏ, trong vòng 2 năm kiếm đc hơn tỷ => những tiêu cũng k kém (giờ chỉ còn lại độ 200tr chung vốn với con bạn mua mảnh đất giờ chết dí)
May mắn đc ng gth làm cho 1 cty, cũng cá kiếm => đã biết tk hơn, đã học đc cách tiết kiệm nhưng cũng k đc như ngày xưa => Cv phụ thuộc vào thị trg, cũng bấp bênh chả kém
2. Ngoại hình
Cao 1m68, da ngăm. Bề ngoài dc nhận xét là bthg. Ng thick m thì nói m duyên. Ng k thick thì bảo m nhan sắc bthg
Tính cách thật thà, thẳng thắn.
Đc 1 số ng nhận xét ưu ái cho bảo dễ gần, dễ bắt chuyện, xởi lời
3. Ty
Trải qua 4,5 mối tình. Xét cho cùng toàn mỗi tính chuồn chuồn chấm nc. Yêu theo kiểu cảm hứng. Chả yêu ai sâu sắc. Hứng lên thì nhận lời yêu, xong chán rồi thì chia tay (tất nhiên k pải là dễ dãi trong quan hệ nam nữ)
27t, gặp đc 1ng cùng quê, cv ổn định, yêu m chân thành => xác định cưới. Cơ mà nhiều lúc cũng chán vì hình như m cũng k yêu họ nhiều. Chỉ vì ng ấy là ng yêu m, cham sóc quan tâm cv đến m
4. Ngẫm
Túm lại: 27t k có j trong tay ... bắt đầu lại từ đâu?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1