Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thời đại bây giờ người ta luôn tìm cho mình 1 phương án dự phòng trước khi bỏ phương án chính :))Mình thì ko đến mức gặp cảnh đau... Xem thêm
Mình 88, công ăn việc làm ổn định hết rồi, mọi thứ cứ tưởng thế là xong, vì người lớn cũng đã tính chuyện cưới hỏi. Thế rồi đùng 1... Xem thêm
không biết bạn nhiu tuổi rồi nhỉ !! nhưng mà 7 năm là cả 1 tuổi xuân luôn đấy, buồn thật...đừng buồn nhiều nha.. có duyên ắt sẽ tìm... Xem thêm
Hi, có ai cùng tâm trạng với mình lúc này không nhỉ, cứ đêm về lại buồn vô cớ, chuyện tình cảm, chuyện sự nghiệp, mọi thứ cứ như chất... Xem thêm
Xa quê, ai chẳng nhớ. Không có người nào lại không muốn đưa gia đình về quê sum họp bên ba mẹ và người thân, đặc biệt là vào những ngày tết.
Tôi quê gốc Bắc vào Nam sinh sống đã hơn 20 năm nhưng dù thậ...
Hồi còn đi học, mình từng không thích lịch sử.
Có lẽ vì cách học lúc đó chủ yếu là ghi nhớ ngày tháng, sự kiện, nhân vật, chiến thắng hay thất bại. Học để thi nhiều hơn là để hiểu.
Nhưng khi lớn hơn và ...
Chào các mẹ, hôm nay rảnh rỗi ngồi lướt tin tức thấy có thông tin về iPhone 18 khá thú vị nên muốn chia sẻ, biết đâu giúp được mẹ nào đang có ý định đổi điện thoại giống nhà mình.
Số là năm nay Apple l...
Nếu có ai hỏi đâu là nơi tôi muốn ghé thăm đầu tiên khi đến một thành phố mới, câu trả lời có lẽ sẽ khiến nhiều người bất ngờ.
Không phải khu du lịch nổi tiếng.
Không phải trung tâm thương mại lớn nhất....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
phải nói sao ta , vui vì...
tui hứa sẽ tâm sự đủ chuyện tào lao trời ơi đất...
đừng buồn nhiều nha.. có duyên ắt sẽ tìm...
Hôm qua mình lang thang trên đường, rồi chạy về nhà bạn gái ( 2 người đang giận nhau nên quyết định không gặp mặt),...
tâm trạng ko vui ko học được gì hết
mình cũng muốn nói chuyện , tâm sự với...