Tâm sự cùng các anh chị để chia sẻ và tư vấn với em :(
Em và bạn trai yêu nhau 5 năm,trong thời gian đó chúng em cũng gặp một số chuyện nhưng rồi cũng vượt qua và dự định cuối năm nay sẽ tổ chức cưới. Vì công việc của anh ấy không ổn định và có thu nhập cao nên gia đình em có ý phản đối, nhưng vẫn cho em quyền quyết định. Bố em vưa mất cuối năm trước, em và chị gái có đi xem như thế nào, kết quả là 2 đứa không hợp, lấy nhau sẽ khổ..... Em rất buồn, không phải vì em không tin tưởng anh và sợ khổ mà vì điều này càng làm cho gia đình em phản đối. Em rất mong được chia sẻ và tư vấn của các anh chị để em phần nào giải quyết được vấn đề này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1