Tâm sự của cô gái không được cao, không được “nhon”
Với khuôn mặt khá xinh xắn, mọi người vẫn nói thế, tôi cảm thấy rất tự tin dù đi bất cứ đâu. Từ thời cấp 2, cấp 3, tôi chẳng bao giờ để ý tới vóc dáng của mình. Thế rồi, hết đại học, tôi bắt đầu lo lắng vì thật sự lúc này tôi nhận ra, dù có phần nào đó xinh xắn, phần nào đó được xem là có đạo đức thì tôi vẫn không thể tìm được cái chổ đứng trong cái ngành nghê mình yêu thích “nhà hàng – khách sạn – du lịch” chỉ bởi vì dáng tôi đã không cao lại còn không chuẩn. Nghe lời động viên của người yêu, tôi quyết tâm đi tập thể dục. Trong vòng hai tháng thất nghiệp. tôi cứ mãi đi tập, một ngày tập từ 5-7 tiếng, sáng tập, chiều tập, tối tập và kết quả, tôi giam được cân, dáng gọn gàng hơn. Nỗi vui mừng cho hết thì sự nhức mõi hằng ngày sau cơn tập bắt đầu rõ hơn, tôi nghĩ do sự mỏi cơ, tôi mua máy massage về, massage sau cho nó thư giản nhưng vẫn không hiệu quả. Bây giờ lưng tôi cứ nhức âm ĩ, bụng cứ hay đau thắt, anh chị có cách nào hay có sản phẫm nào có thể chỉ mình để mình vẫn có khả năng đi tập thể dục vẫn cảm thấy cơ thể khỏe khoắn….