tâm sự của 1 thanh niên 21 tuổi (girl) ,chưa có việc làm,chưa ng yêu,chưa có thành công để chia sẻ
21 Years old
Tôi phải đưa ra quyết định chọn lựa giữa 2 điều đã được ước mơ và rất cố gắng để thực hiện nó là việc không hề dễ dàng với tôi.Tôi rơi vào trạng thái bế tắc trong suy nghĩ.Tôi tìm đến bạn bè và ng thân nhằm giúp tôi phân tích và chọn lựa. nhưng rồi ,tất cả đều dẫn tôi đến con đường " Tôi phải suy nghĩ thật kĩ để quyết định".Khi thời gian trả lời càng đến gần ,t lại càng đắn đo ,suy nghĩ nhiều hơn.Với tôi không có quyết định nào là đúng là sai ở bước khởi đầuquan trọng là cách chúng ta nhìn nhận nó để thực hiện và theo đuổi.Bởi tất cả chỉ là thử thách,đi cùng với nó là sự trải nghiệm,vượt qua nó là chiến thắng bản thân mình.Khi ấy nụ cười sẽ hiện hữu,nhiệt huyết sẽ tràn đầy trong tim.:)):>
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chắc chắn là thế rồi.:-?:-?
tám xong chưa đang tâm sự hay kiếm zai yêu
Kiếm cái j đút vô mồn để no cái bụng
Kiếm cái cột nào láng láng để ôm dựa cho...