Tâm sự buồn tê tái ,ko biết có ai buồn giống mình ko ??
Thật buồn quá khi mà năm nào mình cũng buồn thế này vào mấy ngày tết ,bởi thế nên mình ghét tết vô cùng , mình vốn là con gái út lấy chồng nên mẹ bắt ở rể , vả lại nhà chồng mình cũng nghèo nên mình buộc lòng phải sống chung với mẹ ruột , khi vc cưới xong thì anh trai mình dc mẹ cho 1 căn nhà nhỏ nên ra riêng ,còn nhà mình và mẹ mình đang ở thì to & rộng lắm , thế nên ai nhìn vào cũng nói mình sướng lắm ,ko cần làm gì mai mốt cũng dc mẹ cho căn nhà to đùng này rùi ! hichic..sống trong chăn mới biết chăn có rận , suốt mấy năm trời vc mình sống với mẹ rất mệt mỏi ,cuộc sống lúc nào cũng căng thẳng như có lửa trong nhà .Mới đầu chồng mình ở nhà phụ mẹ mình buôn bán nên chẳng có tiền riêng vì cơm áo ăn mặc mẹ mua và lo hết , sanh con mẹ cũng lo hết ,nhưng mà nói thật là cái gì mẹ cũng theo ý mẹ mệt mỏi lắm , thậm chí vc mình ra ngoài ăn bà cũng nói ,mua cái gì bà cũng nói , nói chung mẹ mình rất khó và kỹ tính mà vc mình thì còn trẻ lại thích sự phóng khoáng tự do.Ở với bà lúc nào cũng phải nhìn nét mặt bà mà sống nên thậm chí mình rất sợ về nhà , bây giờ bà hết buôn bán rùi vì mình lấy mặt bằng nhà kinh doanh quán trà sữa ,cũng vì điều này mà bây giờ mình mới bế tắc đây , vì thiếu tiền nên vay bank 250tr để xây nhà sửa nhà ,lúc đó mình nghĩ nhà này mai mốt gì cũng của mình nên cứ sửa cho đẹp chẳng sao .Giờ kd thất bại bà ko có tiền mình cũng ko có tiền nên mẹ con lúc nào cũng cãi vã hoài ,loanh quanh cũng vì tiền .Mấy ngày tết này ngày nào bà cũng chửi , nào là chúng mày ở dơ quá tao ko chịu nổi ,nào là ko đứa nào chịu dậy lau nhà dọn dẹp nhà cửa ,hichic..nhà 3 tầng nên dọn mệt lắm ,mà vc mình thì chịu thua ,vì nói thật chẳng ai làm vừa lòng bà , bà sạch sẽ và ngăn nắp lắm,cái gì ko vừa ý là chửi um sùm nhà cửa từ sáng đến tối luôn hichic...,thú thật là giờ đây sau 5 năm chung sống mình ko thể chịu nổi bà dc nữa ,mình thương bà thì thương chứ cs thấy ngột ngạt quá ko thở dc ....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1