Chào mọi người.


Em muốn xin mọi người ít lời khuyên. Dạo này tâm trạng e rất bất ổn ạ.


E và ny yêu nhau được hơn 3 tháng, người ấy ít hơn e 1 tuổi. Hai đứa cũng hay xích míc với lại E cũng hay nói chia tay và cậu ấy luôn là người làm lành.


Gần đây nhất hai đứa có cãi cọ và ct nhau. Khoảng 10 ngày k liên lạc nên e chủ động liên lạc trước nhưng cậu ấy nói không muốn làm e tổn thương thêm nữa vì cậu ấy vô tâm và k thay đổi được bản tính. E thật sự yêu và muốn cho cả 2 đứa cơ hội. Cậu ấy chỉ nói muốn gặp lần cuối tạo kỉ niệm đẹp rồi sẽ dứt khoát ct.


Nhưng e cảm thấy như cậu ấy vẫn còn tình cảm với nyc, e theo dõi các tramg fb hay ist hay zalo thì thấy cậu ấy thường hay like và theo dõi cô nyc đó. Xin nói thêm là họ đã ct 1 năm rồi và trước khi yêu e cậu ấy cũng yêu 2 ng rồi và k được lâu dài.


E đã rất bức bối và gặp mặt thẳng cậu ấy để nói chuyện, cậu ấy nói không còn yêu e nữa, khi e hỏi a còn tình cảm vs nyc à thì cậu ấy gật đầu. E thực sự rất sốc, e ko biết mình phải làm gì, thực sự e chưa bao giờ trải qua chuyện ny ct mình và rồi nói còn tc với nyc như vậy. E không biết phải như thế nào nữa mn à