Hết cấp 3 nó vẫn theo đuổi anh chàng mà nó thích, hơi có gì đó thích nhưng cũng thật buồn cái ngày ra trường đó bạn bè tụ tập ăn liên hoan nhà nó, nó vui lắm vì có hắn đến, lần đầu tiên đến nhà nó. Nhưng khi bạn bè tấp nập chuẩn bị đồ ăn thì hắn đến nhưng không chỉ có mình hắn, một cô bé xinh xắn đứng cạnh hắn khiến con bé là tôi tiu nghỉu. Hắn tuyên bố hùng hồn đó là bạn gái hắn, hắn muốn giới thiệu với mình đầu tiên vì mình là bạn hắn ( con bạn thân bên cạnh hắn mùa hè nóng lẫn mùa đông lạnh ).


Con bé kia chạy theo nó đi chuẩn bị sắp mâm liên hoan, bỗng nhỏ đó hỏi mình ( tôi ạh )


- Chị thấy anh Hòa thế nào ạh?


- Thấy thế nào, nghịch ngợm nhưng tốt tính, học không giỏi nhưng đáng yêu


- Vậy ạh!


- Anh ý tốt lắm đấy cố mà giữ lấy


Hic nó nói miệng vậy thôi chứ trong lòng đang dậy sóng đây này. Nó sống với bố mẹ và có 1 đứa em trai kém nó tận 8 tuổi và giờ nó đang cảm thấy bị thất tình toàn tập.


Một năm sau, nó học Đại học còn Hòa thì đi nghĩa vụ chuyên nghiệp, bọn mình vẫn liên hệ được với nhau sau 1 năm Hòa bị cấm dùng điện thoại trong quân ngũ ( hi hi nó nhớ Hòa lắm mà ko dám nói )


Hỏi ra mới biết là Hòa chia tay nhỏ kia rồi, lý do thì mình không rõ. Mình lại theo đuổi hắn lần nữa, mà nhớ lại hôm nó biết mùi say là ngày tiễn Hòa đi nghĩa vụ ( buồn cười ghê )


Mình đã phải dẫn con bạn thân cấp 3 đi cùng ngày mình tỏ tình với hắn


- Tôi thích ông ( mặt nó đỏ lựng )


- Điên àhh??


- Uhm tôi điên, tôi điên nên mới thích ông


Nó bỏ chạy, nó lao như bay theo câu nói đó, nó điên đúng nó điên rồi


Con bạn bị nó bỏ lại gọi theo nó mà ko được, sau đó nó mới biết vì mới chia tay nhỏ kia nên Hòa chưa muốn đón nhận tình cảm của mình, và rồi mình tiếp tục theo đuổi


Sau đó lại thêm nửa năm chỉ nói chuyện nhắn tin qua điện thoại, không biết bao cô gái được giới thiệu cho hắn còn hắn thì lại muốn người lên thăm là mình, nhưng mình còn bận bịu với mọi thứ làm sao đi đâu được.


Một buổi sáng bông dưng muốn gọi cho hắn, hắn nói đang trên đường về nhà rồi


- Về nhà áh, nhưng sao lại về giờ này mới về phép đi chơi rồi mà


- Bố anh mất rồi


Như sét đánh ngang tai


Mình cũng theo phản xạ lao như bay qua nhà hắn, nhưng hắn chưa về, mình phụ mọi người làm mấy việc lặt vặt. Hắn về, nước mắt lăn dài, lần đầu tiên mình thấy hắn khóc, nhưng rồi một đứa con gái mới 20 tuổi thì biết gì ngoài việc an ủi thằng bạn thân cũng là tình đơn phương của nó chứ. Đến 9h30 tối thui nó mới xin phép đi về. Sáng hôm sau đưa tang, nó qua nhà hắn, hắn khóc hắn đòi bố hắn dậy, hắn làm mình ôm hắn không được tí ngã xuống bùn. Hắn gào hắn cấu tay mình ( đau thật ) rồi cũng xong chiều ở nhà hắn ăn cơm rồi dần dần cũng đỡ. Mình lại tỏ tình lần 2 và lại bị từ chối với lý do bố mới mất không có tâm chí. Quyết không buông xuôi mình tiếp tục theo đuổi hắn lần 3.


Trong thời gian đó hai đưa vẫn bình thường vẫn vui vẻ về nhà phép là hắn lại dẫn nó đi chơi. Thế nào mà tám tháng sau khi bố hắn mất thì người ra đi lại là bà hắn, bà hắn cũng ốm bao năm nằm một chỗ, nhưng nhà hắn đón cái tang thứ 2 trong nỗi buồn năm ấy.


Rồi hắn cũng làm người yêu nó, yêu nhau được nửa năm thì hắn ra quân, hắn mong ơi là mong người đón hắn là mình, nhưng mình vẫn bận nên kệ hắn thôi. Tết năm đó nó vui vì có hắn dẫn đi chơi, rồi hắn mừng tuổi nó.


Sau thời gian dài nó đã có thành quả theo đuổi của riêng nó nhưng ai mà ngờ ngày mai thế nào


Nó đi làm, hắn cũng bận bịu khi có công việc rồi trời xui đất khiến thế nào


- Rằm tháng 7 mẹ anh có mua hoa quả, anh về nhà em ra mắt nhé


Bố mẹ nó biết đứa con gái yêu đơn phương không đồng ý nhưng cũng phải gật đầu vì đứa con của họ nổi tiếng cứng đầu


- Vâng thì anh cứ về thôi báo cáo em làm gì nhỉ.


Sáng cái hôm trước rằm đó ( 14/7 ) mẹ hắn gọi với lại nói với nó


- Hôm nay Hòa nó về nhà con ra mắt, con nói với bố mẹ chọn ngày đẹp để bác lên thưa chuyện xin cau cho hai đứa.


Ôi nó đang nghe cái gì thế nhỉ nó mới có 22 thôi mà hình như là hỏi cưới hả


- Vâng (nó bẽn lẽn không hiểu chuyện gì )


Còn tiếp nhưng mà hết giờ làm phải về nhà cái đã!!!!