Con gái ! Bố đang đứng trước một quyết định rất khó khăn và đau ghê gớm . Bố hận ông trời nhiều lắm , tại sao đầy ải số kiếp của bố như vậy . Gia đình tan vỡ .... Gia đình ta tan vỡ rồi , bố xin lỗi S Z ,vì bố và mẹ đã sinh ra con mà ko cho con hưởng một mái ấm trọn vẹn . Sẽ còn đâu tiếng cười đùa tíu tít mỗi khi tan học . Và bố sẽ ko còn nghe được tiếng em S gọi Bố ơi ... Bố ơi ... Con ị xong rồi ... Sẽ chẳng còn đứa nào cãi lý với bố , rồi bắt bẻ bố như cái cách mà Chị Z hay làm . Rồi bố sẽ ko được trêu em S nữa ... Bố nhớ cái tên S thối lắm .. Và bố càng nhớ hơn mỗi khi bố trêu S thối S thối là em S lại gào lên " Này bố , ko được gọi con là S thối " con là S xinh đẹp mà . S Z ,bố đang khóc đấy , bố khóc nhiều lắm , ở cái tuổi này mà còn khóc như con nít thì cũng thật là ngại . Cái ngày mà chị Z ra đời bố và mẹ cùng bà Nội , Bà ngoại vui biết chừng nào . Rồi bố và mẹ cũng sinh thêm em S . Hai chị em bảo ban nhau học hành , rồi cùng chơi với nhau , bố vui lắm con ah . Bố chăm ẵm hai đứa từ nhỏ , chị Z ra đời bố và mẹ cũng chỉ nhờ bà Nga hàng xóm tắm mấy ngày đầu thôi , rồi bố cũng học được cách tắm cho con , đến khi em S ra đời thì bố chẳng cần nhờ ai nữa con ah vì bố kinh nghiệm đầy mình rồi . Hai đứa cứ một đứa con bố , một đứa con mẹ .... tíu tít cả ngày , nhớ ngày xưa mỗi khi cho chị Z ngủ là cứ phải ẵm chị lên rồi vừa đung đưa vừa chả vờ nhắm mắt để nó bắt chiếc nó mới chịu ngủ . Có hôm đung đưa mỏi nhừ cả tay khi bo mắt ra thì mắt nó tháo láo nhìn bố rồi cười khì khì . Còn em S thì ngoan hơn nhờ bố có kinh nghiệm với chị Z rồi , đưa lên giường nằm ôm chặt lại là một lúc sau nó ngủ khì . Hôm nào nó bướng thì bố chả vờ hắng giọng E Hèm E hèm ... Thế là nó lại rúc vào ngủ ngon lành . Bố nhớ như in từng chi tiết , từng kỷ niệm các con ah . Gia đình ta cứ bình yên như vậy thì tốt biết bao các con nhỉ . Giờ đây chị Z đã vào lớp 4 rồi , còn em S cũng bắt đầu vào lớp 1 . Nhìn các con lớn lên trong vòng tay của bố mẹ đó chính là hạnh phúc con ah . Nhưng rồi sóng gió cũng ập đến gia đình ta , kinh tế khó khăn hơn trước , nỗi lo cơm áo gạo tiền, và các con cũng chứng kiến cảnh cãi nhau giữa bố và mẹ nhiều hơn . Bố xin lỗi vì bố ko thể kể cho con nghe đc chuyện của bố và mẹ vì lý do gì và ra sao . Các con còn quá nhỏ mà , thôi thì sai lầm là ở bố , lỗi lầm cũng là ở bố . Bố và mẹ đã ko còn có thể ở bên nhau nữa rồi , đồng nghĩa với việc gia đình ta cũng ko còn nguyên vẹn như xưa . Hôm qua mẹ có nói chuyện với bố .... Mẹ quyết định mang hai con sang bên Đức cùng bà ngoại , và mẹ bảo bố quyết định như thế nào ? Đó cũng là nỗi trăn trở của bố từ đầu bài viết . Quyết định à , chắc chắn là bố ko bao giờ , ko bao giờ muốn xa các con cả . Tại sao lại phải hỏi bố câu đấy . Có nỗi đau nào bằng nỗi đau phải xa con đâu cơ chứ . Có ông bố bà mẹ nào muốn xa đứa con của mình đâu cơ chứ . Nhưng con ơi bố biết làm gì hơn . Sai lầm của bố là đã dọn sang nhà bà ngoại ở vì nghĩ la tiện làm ăn . Rồi nhà của chúng ta bố cũng bán đi để làm ăn các con ah , cũng vì tình thế cả thôi con ơi . Một phần nữa bố nghĩ là chúng ta ở bên nhà bà ngoại cũng ổn , bố đâu nghĩ đc rằng đời mình đến bước đường cùng này đâu . Giờ đây bố là thằng tứ cố vô thân , tay trắng thì thử hỏi bố quyết định cái gì . Bố muốn giữ con ở lại nhưng đến cái nhà bố cũng ko còn thì các con ở đâu . Bố đau lắm con ah , bố vừa đau vừa uất ức . Còn mẹ , mẹ hỏi bố quyết định đi nhưng con ơi bố giữ con làm sao được . Ở bên kia có lẽ các con và mẹ sẽ có điều kiện về vật chất hơn . Các con sẽ ko khổ khi ở với bố , đau lắm , đau lắm con biết không . Giá như được chọn cái chết thì bố cũng chấp nhận còn hơn là phải xa các con . Nhưng ác nghiệt thay khi mà ở đây ko la cái chết con ah mà là thực tế . Thực tế là bố chưa đủ đk để có thể nói thẳng với mẹ rằng " không đi đâu hết , tôi sẽ nuôi hai đứa" . Các con ở bên bố mà thiếu thốn đủ đường thì thôi thà bố chấp nhận một mình bố tổn thương là đủ . Bố sẽ không gụ ngã đâu S Z , bố sẽ đứng lên và có một ngày bố sẽ xuất hiện và đường đường chính chính đón các con về . Còn bây giờ niềm đau này xin hãy để một mình bố chịu . Bố phải trả giá cho những sai lầm của mình ..... Hạnh phúc nhé hai thiên thần của bố . Có lẽ bố đã có quyết định rồi ....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1