Dear all,


Chuyên mình là thế này: Mình sử dụng tất cả 3 cái sim: 1 cái để liên lạc với bạn bè người thân, 1 cái liên hệ công việc và buôn bán, còn 1 cái dự phòng khi 2 cái kia hết tiền :p. Tự nhiên chiều nay nhận được đt vào cái sim liên hệ công việc, 1 con thần kinh không bình thường nào đó chửi sa sả "con đ., mày là con nào mà dám đi chơi với chồng tao?". Nghe xong buồn cười hết sức, đưa cho ox nghe:)). Thế là bên kia tắt máy. Lát sau nó nhắn vài cái tin chửi bới tục tĩu, chửi mình và chửi cả chồng mình. Rồi nó gọi điện liền tù tì nhưng mình không rãnh để mà nghe máy. Mình thì bình thản lắm và còn thấy buồn cười nữa, không hiểu ở đâu ra con thần kinh này không biết! Nhưng mà rồi qua vài cái tin nhắn nữa, mình thấy rằng nó biết ox mình và có thể là nó biết cả nhà mình ở đâu nữa.


Mình đã chặn cuộc gọi và tin nhắn của nó rồi, nhưng chặn số này thì nó mua số khác mà phá. Mình gọi tổng đài Beeline (nó lấy số beeline gọi mình) để tra tung tích nó và trình bày rằng nó đang xúc phạm nhân phẩm mình nhưng tổng đài không cung cấp. Mình đang lo vì nó doạ sẽ tạt âcid :((. Lần này thì hết cười được rồi vì gần nhà mình tháng trước vừa xảy ra vụ tạt acid cả gia đình (có lên báo í), làm mình cũng sờ sợ. Vả lại tình hình an ninh trật tự ở VN bây giờ kinh khủng quá rồi nên mình không được khinh suất. Mình muốn hỏi các bạn:


1/ Có cách nào tra ra tung tích con thần kinh ấy ko? Mình ngoài sáng, nó trong tối, nguy hiểm hết sức! Vả lại nó dùm sim rác beeline, ko thể nào áp dụng chiêu gọi báo trúng thưởng để xin thông tin liên lạc được.


2/ Nó chỉ mới quấy rối mình hôm nay với vài chục cuộc đt và dăm ba tin nhắn thôi. Liệu mình trình báo CA thì CA có rãnh đi điều tra bảo vệ mình ko?


Tự nhiên bây giờ mình sợ chết quá các bạn ạ :(( Các bạn cho mình xin ý kiến nhé. Cám ơn các bạn nhiều @};-