Chào mọi người!!! Em đang rất băn khoăn với mục tiêu và định hướng nghề nghiệp của mình. Em mới ra trường và đang đi làm. Nhưng thưc sự em thấy mình đang bị lạc giữa niềm đam mê và công việc hiện tại. Ngay từ thời phổ thông em đã yêu thích CNTT nhưng do định hướng của gia đình và một phần vì tương lai, mình thi vào dược. Song song với việc học trên trường là sự mày mò theo niềm đam mê của mình và rồi bắt đầu tự kiếm tiền trên niềm đam mê đó. Tốt nghiệp ra trường, đi làm. Và thực sự từ đây mâu thuẫn xuất hiện.Dường như em đang sống giữa 2 thế giới:Thế giới ảo: niềm đam mê, thê giới thật: công việc hiện tại. Mức lương hiện tại chỉ là 8 triệu nhưng với freelance em có thể kiếm tới 20 triệu. Hàng ngày em vẫn đi làm bình thường rồi tối tối em làm việc với cái laptop của mình. Không ngày nào em không online tới 2-3 tiếng. Ngày nghỉ em chỉ thích ngồi cả ngày với cái laptop. Bắt đầu chệnh chạng với công việc chính của mình do ban đêm thức quá muộn, rồi nghỉ làm. Nhiều lúc em muốn bỏ quách cái laptop của mình để làm hết mình với công việc nhưng em không làm được. Số tiền kiếm được từ thế giới ảo quá lớn và em đã quá quen với việc tiêu tiền kiểu này rồi. Bao nhiêu thứ phải lo, bao nhiêu thứ phải chi trả. Công việc chính ngày càng đi xuống, em bắt đầu chểnh mảng. Nếu sống kiểu này vài năm nữa kinh nghiệm nghề nghiệp em chỉ là con số không. Ôi em đau đầu quá. Giờ em đang băn khoăn mình nên làm thế nào giữa một mớ công việc hỗn độn. Ai cho em lời khuyên được không???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em chơi MMO anh ak, em có kinh...