Mỗi chúng ta qua từng giai đoạn, qua từng sự biến đổi của cuộc sống đều phải mang trên mình những trọng trách, những trách nhiệm khác nhau. Trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với bố mẹ mình, với con cái mình và với cả xã hội mà mình đang sống. Chúng đan xen với nhau và cứ luân hồi cho nhau như vậy. Nhưng bản thân mình nghĩ trách nhiệm đối với chính bản thân mình và đối với gia đình của mình vô cùng quan trọng.


Bạn phải sống có trách nhiệm với bản thân của mình, phải yêu thương bản thân của bạn chứ đừng bỏ bê và chẳng mảy may quan tâm một chút nào đến nó.


Đối với gia đình cũng vậy, nếu như bạn là một người con thì bạn cũng phải có trách nhiệm với bố mẹ của mình. Trách nhiệm ấy là vì cái tình cái nghĩa vì sự hi sinh mà bố mẹ đã dành cho mình mà mình nên bù đắp lại cho họ và tự chúng ta phải biết để làm điều này chứ chẳng có một người bố người mẹ nào lại đi đòi hỏi con cái phải làm như thế này như thế kia cho họ cả. Họ vẫn luôn mong muốn con mình sống được vui vẻ và hạnh phúc.


Và mình thấy trách nhiệm đối với xã hội cũng cực kì quan trọng, bạn là một nhân tố trong xã hội này, ai cũng như nhau sống có trách nhiệm thì đấy sẽ là một xã hội văn minh, một xã hội phát triển.