Em chào mọi người. Em là nữ và bị bệnh nan y không chữa được em uống thuốc giảm đau hàng ngày để duy trì. Em bệnh không có lấy chồng cuộc sống rất buồn thêm gia đình can ngăn chẳng cho làm gì. Em mua 1 máy may ở nhà sáng dậy ăn tí cơm rồi làm 1 mình cả ngày trong nhà có khi cả tháng không đi ra bên ngoài. Mà em muốn ăn chay thì mua đồ ăn 20k/ ngày mà mẹ chê đắt nói em. Còn quần áo em cũng ít khi mua toàn người ta cho mình mặc lại. Giờ những áo đó cũ rồi em muốn mua mùa đông này 1 cái áo khoác mà mẹ cũng nói đầy áo không cho mua. Tiền làm may tháng nào đòi lấy tháng đấy. Lắm lúc nằm em nghĩ sao cuộc đời nó bệnh tật đã chán đến ăn tiêu 1 tí cũng can ngăn gì cũng không cho. Đến tết đi ép tóc cho gọn gàng cũng nói ép làm gì. Hỏi cuộc sống này sống có ý nghĩa gì. Ăn k cho ăn mặc k cho mặc. Đã bệnh đã chán lại còn kìm hãm đủ cả. Tối nay em chán quá nằm nghĩ nghợi nghĩ cuộc sống chẳng có ý nghĩa niềm vui gì cảm giác mình là người tự kỉ và chỉ đang tồn tại chứ k phải là được sống với niềm vui và đam mê bệnh đâu có dc khỏe đâu 1 chút niềm vui cũng không có. Mn có sách gì đọc về cách sống vui vẻ lạc quan giới thiệu em với  hay có ý kiến gì giúp em để vui vẻ lạc quan hơn trong cuộc đời này cho em giải tỏa chút chứ em ngột ngạt quá 😭😭😭😭. Em cám ơn mọi người nhiều ạ