Mình chuẩn bị sinh cháu thứ 2, nhưng đang phân vân nên đi làm tiếp hay ở nhà trông co nữa. Mình thì làm việc cho công ty tư nhân ở Mỹ Đình, lương được 4,5triệu/tháng, không bảo hiểm gì hết, sáng làm từ 9h đến 18h, cộng cả 1h đi và 1h về mất 11 tiếng một ngày(mình ở bên Mê Linh), ngặt một nỗi 2 bên nội ngoại đều không ai lên trông cháu được, nếu đi làm lại sau sinh thì mình không chắc đã kham nổi, sáng cho 2 con ăn uống xong, đưa cháu lớn đi học, còn cháu bé đi gửi, 8h phải bắt đầu lên đường đi làm, tối 6h mới ở chỗ làm về, đến nhà sớm cũng phải 7h tối, bắt đầu nấu cơm, tắm giặt cho các con, cho mình rồi mới được ăn cơm. Còn về phần lương của mình thì phải chi trả mất gần 2 triệu tiền gửi đứa nhỏ và đón đứa lớn đi học về, 4h là tan giờ học đứa Lớn (tiền học của con lớn không nói làm gì), nhà mình thì ông xã cũng tự nhận công trình về làm, có công trình phải đi các tỉnh khác, có khi mấy tháng mới xong (nên hầu như không nhờ gì được chồng việc nhà cả). Mọi người cho mình xin ý kiến, mình nên làm như thế nào??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1