Khi ngồi viết những dòng này, tôi đã chuẩn bị bước sang tuổi 31 rồi. Ở tuổi này có những bạn đã có gia đình đề huề, con cái cũng đã khá lớn (7-8 tuổi), công việc ổn định... Hoặc có bạn còn đang độc thân... hoặc có bạn cũng như tôi: gia đình lục đục, con cái còn quá nhỏ!
Không còn trẻ trung để xông pha như hồi sinh viên mới tốt nghiệp, không còn độc thân để tự do sải bước khắp muôn nơi. Đi làm mong có đồng lương ổn định để nuôi con, mà thời buổi này đi làm có công việc nào xứng với hai chữ "ổn định"???
Vài ngày trước tôi vẫn là trưởng phòng của 1 công ty làm về Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng, lương cũng chục củ/tháng. Còn bây giờ? tôi thất nghiệp ngồi đây, không phải vì không làm được việc mà bị đuổi nhé! Mà là công ty nhiều Drama quá, nó đi ngược lại tôn chỉ làm người của mình, nên tôi tự xin nghỉ!
Bản thân cũng là người có học hành tử tế, từng start - up tự kinh doanh, nào là quán Cafe, nào là Spa, nào là quán ăn... Nói chung tôi nhạy bén về kinh doanh lắm, nhưng lần nào cũng mệt mỏi rã rời, chỉ vì "tôi không có mắt nhìn người"! Bạn bè tôi chơi cùng có những người thân lắm, chơi với nhau từ bé đến giờ, nhưng lại không chung chí hướng kinh doanh! còn những người mà cùng tôi kinh doanh thì về sau toàn làm tôi thất vọng.Thế rồi tôi tạm nghỉ, để đi làm 1 nhân viên văn phòng bình thường. Ấy thế mà môi trường làm việc ấy lại 1 lần nữa làm tôi mất lòng tin!
Sắp sang năm mới rồi, tôi lại thất nghiệp, lại ngồi nghĩ ngợi về tương lai! Rốt cục việc tôi giỏi nhất chắc chỉ có kinh doanh và làm đồ ăn thôi! Tôi đang nghĩ tới việc sáng tạo ra 1 món ăn vừa quen thuộc nhưng cũng mới lạ để bán thử xem sao? Có Mom nào có gợi ý gì không ạ? Cùng chia sẻ chuyện của mình và trao đổi kinh nghiệm nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1