Mọi người có thấy hạnh phúc ko?Sao mình thấy xung quanh mình rất nhiều người hạnh phúc mà vẫn kêu ầm trời nhi?(trộm vía)


Trộm vía gia đình bạn có mạnh khoẻ ko? có đủ ăn ko? có thời gian dành cho nhau ko? thỉnh thoảng có lãng mạn ko nì? chúc mừng nhé,hạnh phúc quá còn gì?


Ui mình chỉ mong ngày nào cũng được thế là trên cả tuyệt vời, hic thế nhưng ông xã mình thì lúc nào cũng bị bệnh "thèm tiền" dù rất quan tâm đến vợ nhưng mình lo lắm, ko biết sau này ổng có thay đổi ko?? (Giống 1 nhà thơ nào đó,XD thì phải lúc đương hạnh phúc đã lo tan vỡ rùi,khộ thế).


Đối với mình thì quan trọng nhứt là gia đình đc bình an còn mình ít cầu tiền bạc lắm (cũng thi thoảng) vì cái đó phải tự phấn đấu thui,bi giờ mình đang sở hữu 1 CH nhỏ chuyên thiết kế đồ baby ,đc làm việc mình yêu thích & được nhiều người khen ok rùi.