Tôi quen e, người phụ nữ đã lỡ thì. E đã có 1 bé gái. Tôi theo em bỏ cuộc sống thành thị về quê e làm ăn. Ngày mới về tôi là người sg nhưng vẫn phải tự tay làm những việc chưa bao giờ làm như hàn điện, trộn hồ..... 1 tay tôi phải làm vì lúc về quê e 2 chúng tôi k có tiền. Tôi tự tay xây tolet, trèo lên nóc nhà để thay tol, nhà k có cửa, tôi phải đi tìm từng ít sắt để về hàng thành cánh cửa. Có bao giờ tôi trách móc gì e. Rồi tôi thấy nhà cửa ổn định tôi đề nghị với e là mình mở quán nhậu đi, e vẫn chần chừ vì k tiền, tôi kêu e mượn tiền người quen và rồi tôi cũng mở dc quán. Những ngày đầu thì cũng ít khách nhưng về sau quán tôi bán dc rất nhiều khách nhất là khách quen. Tôi làm rất nhìu, tôi từ 71kg xuống còn 63kg. E trả dc nợ cũ, trả dc khoảng 50triệu, rồi mua xe trả góp. E mua dt. Vậy mà khi có tiền rồi e thay đổi. E k còn gọi tôi là ax nữa mà chỉ gọi a hoặc tên thôi. E làm thêm cò đề, 1ngày e kiếm thêm dc 2, 300n. Rồi e đánh đề. Tôi có hỏi e có chơi k, e bảo k nhưng tôi biết là có, tôi chỉ nói e tiền khó kiếm lắm nha. Gần nhà tôi có 1 đứa bạn, con nhỏ đó ghiền bắn cá. Tôi k chocho e chơi chung nhưng e lại lén đi với đứa đó hoài. 1 bữa về khoe với tôi là bắn cá ăn 5t. Tôi giận tôi k quan tâm tới tiền bạc e thắng hay thua. Tôi cấm e đi nữa thì e lại nói với tôi là e k di chung nó nữa. E đi làm riêng ( cò đáo hạn ngan hàng) khi e đi sáng sớm, công việc mua bán ở nhà 1 mình tôi làm hết. Tới chiều tôi gdt cho e ở đâu để về phụ bán cùng tôi thì tôi gdt 4 5 cuộc gọi e mới nghe máy. ( tôi nghe tiếng đang chơi bắn cá) vậy mà e nói là e còn kẹt hồ sơ chưa ký dc nên về trể. Mấy ngày sau cũng vậy, đang bán khách đông nhưng tôi tức quá, chạy đến chỗ bắn cá tôi gặp e ở đó. E kêu tôi về đi, e nói dang thua 15t. 2tiếng sau e về nhà mà còn xĩn nữa. Tôi bỏ về tp. 1 tuần sau e nan nỉ tôi về phụ bán cùng e. Tôi về bán cùng e rồi chiều đó e nói e ra chợ lấy tiền gì đó. Trước khi đi là tôi chỉ thiếu tiền góp 10t thôi. Chiều có 6 người lại đòi nợ mà tôi k biết họ là ai luôn, tôi chỉ hỏi tên họ để tối e về tôi hỏi cho ra lẽ. 8h tối e về. Tôi hỏi làm j nhiều người lại đòi nợ vậy. E nói là nợ tôi thiếu lúc trước, tôi mới nói với cô ấy là trước khi tôi về tp tôi chỉ nợ có 10t tiền chị Vân thôi. Rồi tôi hỏi co thiếu a Ba bao nhiu, a Tiến bao nhiu, a Ngọc bao nhiu..... cộng lại tất cả hơn 100t. Tôi thật sự hết hồn. Rồi tôi vô nhà mở tủ ra thì lại có thêm tờ giấy vay ngân hàng mua tivi 16t nữa. Cô ấy nói dối tôi rất nhiều ngoài chuyện cờ bạc thiếu nợ này lắm. CôCô ấy nói là chưa bao giờ quen 1 ai ở trong xã trong huyện này hết vậy mà về quê cô ta ở thì 1 thời gian sau rất nhiều người lại nói là người yêu cũ của cô ta. Tôi yêu cô ta nên bỏ hết. Tôi về tp dc hơn 1tháng thì hay tin cô ta quen 1 người nhà giàu gần nhà cô ta. Đúng là lòng dạdạ phụ nữ, ai cho tôi niềm tin lại phụ nữ đây.