Tự dưng nhận được email họp conference call vào cuối buổi sáng, lại vào đầu tuần, hơi ngạc nhiên một chút vì công ty mới đi chơi rôm rả hôm qua, dạo này lại hơi rỗi việc.
15 phút nữa đến giờ họp, bỗng nhận được cú điện thoại của sếp, sếp gọi ra thông báo cho mình trước nội dung cuộc họp để mình khỏi ngỡ ngàng. Nhưng mình vẫn thấy ngỡ ngàng quá, và chỉ muốn òa khóc khi sếp thông báo... sếp sắp về nước, và còn được thêm câu an ủi: đừng buồn nhé. Cả buổi hôm ấy, mình làm việc mà cứ như trên mây
Hết hai tháng thử việc cũng là lúc phát hiện...hai vạch:Thinking: Ôi vừa mới đi làm, chả lẽ lại sắp xin nghỉ...thai sản? ngại quá, không biết báo cho sếp...
Hết hai tháng thử việc cũng là lúc phát hiện...hai vạch:Thinking: Ôi vừa mới đi làm, chả lẽ lại sắp xin nghỉ...thai sản? ngại quá, không biết báo cho sếp...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tâm trí lắm bạn ạ. Sếp thoáng lắm, xin...
Mình muốn sinh ở các bệnh viện quốc tế (ai cũng mong vậy mà):Drooling:, nhưng mình chỉ có bảo hiểm thông...
Giờ bác í để...
Ôi vừa mới đi làm, chả lẽ lại sắp xin nghỉ...thai sản? ngại quá, không biết báo cho sếp...