Sáng hôm thứ 5, Vụ của tôi có 5 người họp với bên Tòa án tối cao, Bộ Tư pháp và Tổng cục cảnh sát. Sếp to yêu cầu bà sếp sang bên Tòa án lấy 5 tấm ảnh + CMTND của 5 người tham gia họp. Tôi là 1 trong 5 người tham gia cuộc họp đó. nhưng ko hề được giao nhiệm vụ kia. Sáng thứ 6, tôi và tất cả mọi người cùng những cơ quan đó đứng ngoài cửa chờ kiểm tra xong thẻ rồi vào. Cơ quan tôi đang chờ bà sếp đến vì chưa có thẻ. Chị ta hớt hả chạy đến nói như tát nước vào mặt tôi:
- " Thẻ đâu rồi? sao lại để mọi người đứng ở ngoài cả thế này?"
- Thẻ nào à chị? chị có giao cho em đâu?
- Hôm qua chị bảo em đi lấy ở bên Tòa án, em ko biết à? hay là em quên? làm gì cũng quên, bây h thế nào đây?
(Trời ơi, tôi chỉ muốn ngất, tại sao người ta ăn nói trắng trợn như thế? ko biết xấu hổ là gì? nếu quên thì cứ nói là quên, việc gì phải đổ tội cho tôi như thế?)
Tôi chưa kịp phản ứng thế nào thì chị ta cho tôi 1 lô xích xông, mọi ngừoi thì nghĩ tôi quên, mà lại quên 1 việc hệ trọng như thế này cơ chứ? Tôi chỉ còn nước chui xuống đất, chẳng nhẽ 2 con người ở 1 cơ quan pháp luật to đùng đùng lại đi cãi nhau trước mặt mọi người như thế ư? Tôi chỉ muốn chạy lại cho bà mấy quả đấm! láo toét, chị ta là cái gì mà dám đổ lỗi cho người khác như thế? uất ước tôi chỉ muốn nghỉ ngay hôm đó.
Rồi cuối cùng tất cả cơ quan tôi đều được vào khi ông thư ký chánh tòa đích thân ra, mọi người ko thèm nhìn tôi, những ai cùng phe bà ta thì nhìn tôi vẻ mỉa mai. Nhịn ko nổi, tôi đành báo cáo sếp tổng, ông Tổng lại gọi chị ấy lên hỏi lại, tôi trình bày lại hôm qua những việc tôi đã làm và xin khẳng định lại lần nữa là tôi ko hề được biết cái thẻ ấy. Bà ta gân cổ cãi như đứa trẻ con ăn vạ. Nhưng sếp tổng cũng thừa biết tính bà ấy!