Mọi người chia sẻ dùm với, mình gặp chuyện như thế này mình 26 tuổi 8 năm trước e có yêu 1 cô gái, do hồi đó mình sợ mình ko có đủ khả năng đề lo cho cô ấy, rồi mình và cô ấy xa nhau nhưng chưa bao giờ mình thôi nghĩ về cô ấy, rồi năm 2013 cô ấy lấy ck, trước khi lấy ck cô ấy chủ động nt lại vs mình, rồi hôm cô ấy mời mình đến đám cưới, mình có hỏi cô ấy là có hânhj phúc không cô ấy nói :( con gái có thì, mà mình bjo đã ko thể chờ mãi một người mà khong biết nta có cần mình không) rồi đám cưới cố ấy mình định nói hết mọi điều mình yêu và mong cô ấy hp như thế nào nhưng mình không đủ can đảm. Rồi mình quyết đinh mình nhập ngũ mong rằng thời gian mình trong quan ngũ sẽ giúp mình quên cô ấy, năm ấy là đầu năm 2014, rồi 2016 mình đi học sỹ quan dự bị, trong thời gian này mình có dùng điện thoại nc vs đầu tiên là hỏi thăm về cv, gd. Lúc đầu thì chỉ bình thường như những người bạn, đợt 30/4 mình được nghỉ tranh thủ 4 ngày mình có về quê và gặp cố ấy, mình muốn nói tất cả nhưng lại một lần nữa ko đủ can đảm, mình chỉ muốn đoạn đường mình đi cùng vs người ấy dài ra không muốn dừng lại. Sau đợt nghỉ đó, cô ấy và mìn nc thật nhiều qua những câu chuyện mình thấy cs cô ấy bjo thật khổ sở, mình được biết ck cô ấy đi xkld, nhiều lần cô aya nói muốn cắt đứt, mìn lại khuyên nên suy nghĩ lại, rồi tc giữa chúng mình lớn dần lên, ra quân với những lời lẽ, hành động quan tâm mình cảm nhận được tc cô ấy giành cho mình. Mọi chuyện sẽ khác nếu bố cô ấy nhập viện, chị cô ấy từ miền nam về chăm sóc bố. Tối hôm qua do căng thẳng quá nên chị âyz bị ngất, ak chưa nói bệnh viện bố cô âyz nhập viện là bệnh viện bạch mai, quy định của tòa nhà 21 tầng bệnh viện bạch mai là không có áo và thẻ thì không được vào. Lúc Chị ấy bị ngất mình lại pwr dưới rồi cô ấy xuống bảo cùng mình đi mua thuốc canxi. Do mình không muốn cô ấy phải dsi lại nhiều nên mình đã hỏi dồn dập thuốc như nào, huốc nước hay thuốc bột..., cô ấy tự nhiên cáu va mình. Trong lúc mình và cô ấy rối trí mình đã quát cô ấy và nói 1 số câu khó nghe, thực tình mình ko muốn cô ấy buồn chút nào cả. Rồi cô ấy giận mình, sáng nay lúc sáng mình gọi mấy lần vào sdt cho cô ấy và chị cô âyz, nhưng đều bị từ chối. Teong lúc ko biết làm thế nào mình đã nt cho cô ấy, vì mình và cô ấy bằng tuổi nhưng cô ấy gọi mìn là anh. Và tình cơ chị cô ấy đọc được, rồi có xuống nc vs mình, chị ấy nói e chưa lập gia đình e có nhiều lựa chọn nhiều người tốt hơn e gái chị ấy, e gái chị đã có gd đã có con rồi ko đáng để em phải như vậy. Rồi chị ấy bảo sao e lại như thêa bjo ck cô ấy không có nhà, e mà như thế này là phá hoại hạnh phúc của e chị Ý, nhỡ đâu lại phát sinh tình cảm, cô âyz ngã vào lòng thì sao. Chị ý nói e như này sẽ làm cho mọi người mệt mỏi đấy, mình biết chị ấy mệt mỏi nên mình cũng không dám nói với chị ấy điều gì. Mình định nói chị có bao giờ chịu hiểu e gái mình có biết em ấy phải chịu khổ sở như thế nào, có biết cô ấy phải chịu đựng những gì, thế mà chị ấy lại bắt e gái của chị ấy học mẹ của cô ấy chịu đựng cuộc sống đến hết cuộc đời. E không biết chị ấy biết được bao nhiêu mà chị ấy auy nghĩ như thế, e không bao giờ muốn cô ấy phải chịu đựng những thiệt thòi, những tổn thương. E không biết nếu chị ấy và gia đình của cô ấy biết cuộc sống bjo cô aya phải chịu đựng thì mọi người có còn cái suy nghĩ đấy không. E luôn nói với cô ấy rằng tình yêu e giành cho cô ấy quá lớn, có thể e mãi là bí mật của cô ấy, e giận chính bản thân mình ì nếu như hòi đó e cương quyết hơn 1 chút thì có lẽ co ấy đã không phải chịu cs ntn. Bjo cô ấy nói hành động của e tối qua đã làm cho cô ấy thay đổi cách nhìn về e, e sợ mất cô ấy lắm, sợ cô ấy cô đơn không ai có thể chia sẻ mọi thứ vs cô ấy... bjo e chi mong cô ấy đọc được những dòng này để cô ấy lại để e là người quan trọng của cô ấy mặc dù dv mọi người chúng e chỉ là bạn, chỉ có 2 đứa hiểu chúng e là gì của nhau. Mong mọi người hãy chia sẻ biết đâu đó secret của e sẽ đọc được. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe em !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1