còn khoảng 10 ngày nữa mình sinh rồi mà mình lâm vào hoàn cảnh này khó khăn quá không biết làm sao ? cả tuần nay lo lắng mất ăn mất ngủ . Số là mình có chồng cũng như không nên không cần nói tới làm gì , lúc trước mình đi làm có để dành được ít tiền rồi vở kế hoạch nên phải để sinh bé , mình cũng để dành dc 4-5tr sinh bé . nhưng cách đây 3 tháng chồng chị hàng xóm mình bị tai nạn phải cấp cứu gấp mà chị lại kẹt tiền , để chồng trong bệnh viện không có tiền đóng tạm ứng người ta không cứu chữa gì hết cứ nằm đó đợi , mình thấy sót quá nên lấy số tiền để dành cho chị ấy mượn 4tr đóng tạm ứng ( mình thấy chị ấy cũng đàng hoàng , hiền lành , con cái cũng đang học ở đây , chị thì làm công nhân cũng hơn 1 năm rồi nên cũng yên tâm cho mượn ) chị cũng hứa với mình là chữa cho chồng xong chị làm lãnh lương sẽ gửi lại cho mình một tháng 2tr . Vậy mà 3 tháng rồi không thấy gửi đồng nào , vì sắp sinh nên mình phải hối thúc chị ấy gửi tiền cho mình . vì khi sinh mình cũng phải đóng tạm ứng 4-5 tr lận . mà mình lại một thân một mình nên rất lo . Vậy rồi cách đây một tuần cả nhà chị ấy dọn đi đâu mấy tiêu , sdt cũng không liên lạc được nữa . Mình giờ không biết phải làm sao , đúng là quạ vô đơn chí rồi , ngày sinh gần kề mà tiền thì bị người ta giật mất .
mom nào biết cách nào hay biết chổ nào có thể giúp mình lúc sinh nở thì chỉ mình với ( mình không thể nào ăn ngủ được) thất vọng và rối trí quá . ...Mình đang thuê phòng ở tphcm .
ai biết cách nào chia sẽ với mình để mình đở rối trí hơn không ? sao năm nay mình xui quá ...
Cảm ơn đã đọc những dòng tâm sự của mình
sdt : 01206452460 ( sn 1979 )

