Ngày 6/10/2013


Chủ nhật ư? Chủ nhật mà em vẫn phải đi làm quần quật từ sáng tới đêm anh (chị) ạ. Dự là hôm nay đêm 10h mới được ăn cháo ạ, trưa nay em đã nhịn đói rồi.:-S:-S


Mấy ngày hôm nay em như người mất hồn, lang thang khắp nơi vào buổi tối trên đường Lê Văn Lương kéo dài ở Hà Nội. Nuôi ý định Nam tiến, em phân tích rõ mục đích chính vào đó làm gì? đi như thế nào....trong khi đó em là sinh viên mới ra trường, công việc hiện tại thì CHÁN, kinh nghiệm sống khá ÍT...Em muốn vào đó mở 1 quán cafe nhỏ, kinh nghiệm pha chế có 1 chút, vì hồi sinh viên em đi làm thêm ở quán bar, cafe tại Hà Nội rất nhiều rồi ạ. Quê em ở Vĩnh Phúc.


Các anh (chị) cho em lời khuyên với ạ.