Hôm qua đi làm về thấy em gái ngồi ngoài cửa khóc thút thít mới chạy lại hỏi, thì ra là chuyện trên công ty, nghe mà bức xúc, lên đây kể mấy mẹ nghe
Chuyện là con bé mới đi làm mấy tháng, làm lễ tân. Xếp nó đi công tác Cần Thơ, bảo nó thuê 1 chiếc xe Innova 7 chỗ, đi trong ngày về. Nó liền lên mạng tra cứu thì ra được công ty cho thuê xe Hải Âu ở Tân Bình.
Nó điện hỏi thông tin thì có 1 người đàn ông tên T. nói giọng Bắc tiếp, rồi hứa hẹn bên anh là chỗ cho thuê xe uy tín lắm, tài xế có kinh nghiệm, xe có gắn định vị…. giá lại rẻ nữa, cả tài cả xe hết 2tr2.
Thế là con bé đồng ý, chuyển tiền đặt cọc đủ thứ. Bên anh T cung cấp cho nó sdt anh H là tài xế, nó gọi cho anh H để dặn dò, anh H bảo mai bận, anh H liền cho nó sdt anh L. – là tài xế thay thế, rồi nó gọi điện cho tài xế L dặn dò, là đúng 6h30 phải có mặt ở văn phòng công ty (bên quận 7) để đón xếp đi. Tưởng vậy là yên tâm, xong nhiệm vụ. Ai dè, sáng hôm sau, 6h45 xếp gọi điện hỏi sao xe chưa tới, gọi cho L không thấy trả lời, con bé cuống lên gọi cho L. cũng không liên lạc được thì chuyển sang gọi cho H. H bảo L đang trên đường đi, tầm 15ph nữa tới, chị yên tâm đi.
Vậy mà mãi đến 7h30 vẫn không thấy tài xế L xuất hiện, gọi cho H lần nữa, cứ được khẳng định là tới rồi tới rồi. 7h45 xếp nó gọi cho nó bảo, cancel , không đi nữa, bảo nó gọi điện xin lỗi đối tác ngay (xếp nó người nước ngoài, trọng chữ tín lắm, trễ hơn 1 tiếng ổng không chịu đi nữa)
Nó lên văn phòng, gọi ngay cho chủ xe là anh T kia, ai dè, ông đó ăn nói ngang ngược, còn bảo “ trong hợp đồng đâu có quy định trễ xe 1 tiếng thì hủy hợp đồng, bên em hủy xe, bên anh còn chưa bắt bồi thường là may rồi, tiền cọc chứ gì, để vài bữa nữa chuyển lại cho. Em phải biết là sáng nay, sáu giờ kém mười lăm anh đã kêu thằng L đi rồi, ai mà ngờ kẹt xe dữ vậy, em cũng biết Sài Gòn này kẹt xe là chuyện thường, mà chuyện đó là khách quan, sao bên anh lường trước được, giờ chứ bên em nói bên em thiệt hại, bên anh cũng thiệt vậy, bên anh cũng muốn chạy xe lấy tiền lắm chứ. Em muốn kiện cáo gì cứ qua đây gặp anh, rồi sẽ biết anh là ai. Em về nói lại với xếp em, họp hành trễ 1 tiếng, 20 phút là chuyện thường, xếp em cứ hành động như vậy là sau này còn hủy họp dài dài, nói xếp em xem lại cách làm việc đi nha. Hay là bên em có trục trặc rồi giả bộ trễ kêu hủy xe, em tưởng mấy vụ làm ăn bên em mà lớn hả, nói cho em biết bên anh làm ăn còn lớn mấy chục lần. Sao, em có ý kiến gì không, có thì qua văn phòng gặp anh, vậy nha!”
Trời ơi, ổng nói 1 tràng luôn làm con em mình chỉ biết câm nín, không nói được câu nào, tội nghiệp nó, ức muốn khóc luôn mà không nói lại được, sinh viên mới ra trường mà, khờ quá, đâu có mồm mép được như người ta.
Nghe kể bức xúc dễ sợ, làm ăn mà không có uy tín vậy đó, kể ra cho mấy mẹ biết, đặng cạch mặt cái công ty đó ra.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
do cũng thiếu kinh nghiệm, không biết hãng nào uy tín hãng nào không nên em nó mới rơi vào tình huống như vậy
Lời khuyên chân...