Các chị xin hãy cho em ý kiến ạ. Chuyện này là của em gái em. Em gái em quen 1 anh trên trag sharetalk. Anh này người pháp. quen khoảng tháng 10 năm trước ạ. Hai người hay nói chuyện với nhau. Em nó bảo sau mấy lần đầu nói chuyện anh ta bảo thích nó. Tới gần nửa tháng trước, ảnh bảo yêu nó. Hai người từ đó nc thân hơn. Nó bảo là ko an tâm thì anh đó bảo sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi của nó.


Hỏi thì biết đc anh này bị khuyết tật bẩm sinh chân trái, phải dùng gậy để đi ( trông như thanh inox hay gì gì ấy), gđ tan vỡ, sống với mẹ. Anh ta hay bảo em gái em qua Pháp vs ảnh đi, có gì ảnh giúp học tiếg pháp hay chỗ ở ,học hànhnày nọ. Ảnh bảo yêu em nó. Cứ bảo em gái em qua Pháp vs ảnh mãi. Ảnh còn đòi đính hôn vs em gái em bla bla. Hay nói vs em gái em dự định tương lai , lập gđ vs em gái em. Bàn nhiều về việc đám cưới rồi tên tuổi sau đám cưới đủ thứ.Ảnh bảo qua đấy có gì ảnh giúp học, nhưg ảnh cũng đề cập chuyện sex. Bảo là muốn ... vs em gái em,có con vs em gái em. Có con ảnh sẽ cưới. Vấn đề là họ nc vs nhau bằng tiếng Anh và em gái em ko biết tí tiếng Pháp nào cả.Nó có cho em đọc tnhắn. Đúg là ảnh cứ hay hỏi kiểu có muốn cưới ảnh không, rồi ảnh sẽ chờ đến khi em gái em 20t đính hôn. ( em gái em 19t). Bây giờ em phải làm gì giúp em nó ạ


Mọi chuyện nghe quá là êm đẹp, cứ như chuyện cổ tích vậy. Em thật sự nghi ngờ. Xin cho em lời khuyên.


Đa tạ các chị nhiều :)