Èo, sao giờ đọc chỗ nào cũng thấy nói về Hồ Ngọc Hà cả vậy? Nhưng cái cách báo chí nói về HNH thật khó mà chịu được!


Mình có vài quan điểm thế này:


***Về phía khán giả:


- Các bạn nếu thích và thần tượng một người nào đó, thì hãy tập trung vào tài năng và sự cống hiến của họ cho xã hội. Phàm là con người ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. HNH cũng không ngoại lệ. Cô ấy cũng là một con người. Cô ấy có quyền sai hoặc đúng, nhưng quan trọng là thấy sai và chịu sửa. Còn đúng hay sai thì hãy nhìn vào cái hậu quả và kết quả cô ấy nhận lãnh.


***Về phía HNH:


- Cuộc sống bạn đang sống là của bạn, mọi người không ai có thể sống thay bạn. Nên chuyện kẻ ghét, người yêu là lẽ thường ở đời. Không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng quan trọng, bạn nên biết bạn đang là ai? Là người như thế nào? Có trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình và xã hội như thế nào? Thực hư câu chuyện như thế nào chỉ có bạn là người hiểu rõ nhất. Nên bạn cần dũng cảm lên. Và mình chỉ mong bạn sáng suốt, vì bạn là người làm văn hóa, những gì bạn hành động hôm nay sẽ dẫn dắt cả một thế hệ, những người bạn trẻ hâm mộ bạn, vô hình chung sẽ học theo đó!


***Về phía những nhà đầu tư, khai thác hình ảnh của HNH:


- Các anh / chị bỏ tiền, bỏ công để tô vẻ, thần thánh cho một người phàm, thì các anh / chị đừng tiếc rẻ và hắt hủi hay bỏ bê họ, bởi họ cũng chỉ là một con cờ trong "ván cờ số phận" mà thôi! Hãy trân trọng và có cái nhìn bao dung hơn, để mọi việc trở nên tốt hơn.


***Về phía vợ ( chị Vân Anh):


- Thật ngại khi nêu tên chị, nhưng em xin phép, em biết chị qua các bài báo thôi. Em biết chị đang rất buồn, bức xúc, thất vọng và một chút bất lực với sự lung lay tổ ấm trên bờ vực của mình. Nhưng cái cách chị vạch áo cho người xem lưng như thế có thật sự khôn ngoan không? Với quan điểm của em, em xin chia sẻ, nếu chị thật sự yêu chồng và muốn anh ấy quay về, chị hãy đứng trên lập trường và quan điểm của ảnh suy nghĩ nhé! Có lẽ anh cần một người bạn mới, vì sự mới mẻ chăng? Sao chị ko tự làm mới bản thân mình? Hay đại loại thế? Em rất đồng cảm với chị, nhưng cách chị hành xử, em thấy không hay lắm.


***Về phía " đại gia kim cương"


- xin phép anh, em gọi theo cách mà các bài báo gọi thôi!. Em nghĩ tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoác, có lẽ sẽ tốt hơn trong trường hợp của anh. Vì sự không rõ ràng mà vô tình anh làm 2 người phụ nữ khổ vì anh, chưa kể là các con anh sẽ nhìn anh như thế nào? Và mức độ ảnh hưởng tinh thần của các bé.


Vậy đi! Có thể quan điểm của tôi đúng hoặc sai. Nhưng đây chỉ là một quan điểm trong vô vàn quan điểm. Nếu những ai liên quan, thấy đúng thì hãy cân nhắc và sử dụng. Nếu sai thì đừng để tâm làm gì.


Và hi vọng không phải đọc những bài báo về câu chuyện nay nhiều nữa. Để đất viết những thứ hữu ích hơn.