Phượt là sống và trải nhiệm nhưng sex có gì là xấu !
Hi mọi người !
Dạo này nghe mọi người bán tán nhiều chuyện liên quan đến PHƯỢT, về chuyện giữa ÔM và XẾ, về việc SEX trong khi phượt mà thấy buồn cười, mình muốn có những chia sẻ như sau:
PHƯỢT là để cảm thấy mình sống, để trải nhiệm.
Phượt là dành cho những trải nhiệm, khi mà chúng ta đã chán những vòng tròn cứ lặp đi lặp lại, là khám phá những địa danh bằng chính những khả năng của mình để rồi từ đó là khám phá chính bản thân của mình.....tôi không muốn nói nhiều thêm nữa. Nhưng bạn hãy thử tưởng tượng, buổi sảng sớm bạn ngắm bình minh trên đỉnh panxipang-nơi mà tối qua, bạn đã từng nghĩ bạn sẽ chết ở đó, hay việc sau khi phượt bạn về nhà và cảm thấy những gì vừa trải qua cứ như 1 cơn mơ với những đèo đèo thác thác. Nói thế chắc bạn hiểu tôi chứ ?
SEX thì đã sao, nó có gì sai không khi tôi tự do ?
Hầu hết các ôm nữ là những người thích khám phá, phóng khoáng và ưa trải nhiệm. Họ không phải là những cô gái CỔ HỦ VÀ RỤT RÈ, họ là những người chủ động trong cuộc sống của họ.
Trong 1 chuyến đi dài ngày, ÔM và XẾ là những người hiểu nhau nhất, cùng nhau chia sẻ các cung đường, chia sẻ những cảnh quan, những vui buồn, những hiểm nguy, tuy là rất ngắn, nhưng nó cũng gấp hàng vạn lần cái cuộc sống tẻ nhạt ngoài kia. Chúng tôi chia nhau từng cốc nước, từng mẩu bánh mì, những khoảnh khắc yên bình cheo leo lưng chừng núi, từng milimet chăn, từng hơi ấm của cái khắc nhiệt miền núi non.....Để rồi trải qua bao nhiêu những thứ ấy là niềm hạnh phúc lơn lao khi trinh phúc 1 con đèo, 1 đỉnh núi và hân hoan trong men riệu.....có gì sai không khi chúng tôi thăng hoa cùng nhau sau bao nhiêu thứ đã trải qua....hay đơn giải đó chính là 1 trải nhiệm thú vị mà 1 cô gái lặng lẽ, 1 thằng đàn ông nhát gan sẽ không bao giờ có.
Đàn ông Việt nam ơi, năm nay là năm 2014 rồi đấy, sao mà cứ nhìn cái vấn đề hết sức tự nhiên ấy với con mắt CỔ HỦ, ĐỊNH KIẾN của những người sống ở thế kỉ 15 thế, đến bao giờ các anh mới chụi khôn lên để phụ nữ chúng em nhờ tí đây ? BUỒN !!!!!
Với mình thì không thích từ "phượt" cũng không thích các cô gái là "dân phượt". "Phượt" liên tưởng đến những hình ảnh bụi đời, nổi loạn, chung chạ dễ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình ủng hộ cách nghĩ của bạn. Mình tự do, mình muốn làm việc gì là việc của mình, cũng...
Hiện đại với chả phóng khoáng cái nỗi gì mà mở miệng ra đã phân biệt loại này loại kia!!!
Hiện đại...
mềnh cũng ước ao được đi chu du khắp nơi, ngắm nhìn cuộc sống, cảnh đẹp thiên nhiên ở...
Loại người suy nghĩ như anh không có cửa đâu
Cơ mà trong mọi quyết định chính thì phải có tổn thất phụ rồi.
Mà...
Câu chuyện của bạn mình nhớ câu chuyện có...
Khi bạn yêu và lấy một ai đó,người đó hỏi bạn bạn...