Em thấy chị em mình thường không có một sở thích nào đặc biệt, suốt ngày chỉ biết chăm lo cho người ta. CHính vì không có cái riêng nên ngày càng mờ nhạt trước mắt người ấy. Nên em quyết định đi học guitar 350k một tháng. Vì em hát cũng được nên giờ học đàn nữa chắc là ok lắm. Nói chung đi học để dành thời gian riêng cho mình, chứ suốt ngày cứ lẽo đẽo theo người ta, người ta lại đâm ra chán. Em thấy mấy anh chàng lại thích những cô gái tự lập và có cho mình một sở thích riêng biệt nào đó.


Từ ngày em học đàn guitar thấy cuộc sống vui hơn hẵn, không có suốt ngày chỉ nhớ nhung một bóng hình, cuộc sống không chỉ có người ấy mà còn có nhiều thứ khác vui hơn! Anh ấy có thời gian cà phê cùng bè bạn không sợ em cứ suốt ngày nhắn tin, còn em có niềm vui của em. Ấy thế mà hai đứa lại dễ chịu hơn nhiều so với trước đây!


Các mẹ cùng chia sẽ sở thích của các mẹ là gì ạ?