Chào mọi người ạ.


Em và người yêu yêu nhau được 5 năm rồi ạ. Từ lúc yêu nhau đến tận bây giờ anh vẫn chiều và yêu thương em. Anh ấy yêu em đến mức Em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ để ý tới người con gái khác. Nhưng chuyện ko ngờ đó lại xảy ra. Em phát hiện ra anh đang tán tỉnh ng con gái khác được 2 tuần. Nc với nó hàng ngày, trong lúc nói chuyện với cô ta bảo là yêu em 5 năm nhưng cuối cùng cũng ko có nghĩa lí gì, đã chia tay em 2 năm rồi. Mà trong khi đấy thì vẫn đang yêu em ( em vô tình đọc được và sôi máu. Nghĩ sao anh ấy yêu mìh nthe mà lại có thể nói câu đấy đc, vậy 5 năm bên em thì là gì, về sau anh ý thú nhận là tán gái mà nên chém gió thế cho nó tin, em đừng để tâm làm gì, em ko biết có phải con trai ngta đi tán gái là cứ chém loạn lên thế ko )


Valentine anh tặng quà nó. Nhưng hôm 14/2 đấy anh vẫn phóng trăm km số về với em chỉ vì sợ em buồn, đưa em đi chơi, tặng quà em ( vì hôm đấy em vẫn đc nghỉ tết chưa lên hnoi, nên anh phóng về với em) sau đấy về là tặng quà cô kia ( cô kia học cùng trường anh ý, anh ở kí túc )


Sau Em biết hết tất cả và khóc rất nhiều vì chưa bh nghĩ anh lại có thể làm thế.


Em có công nhận là em ngang bướng hay chửi, hay quản lí anh quá đáng, hay ích kỉ chỉ nghĩ cho mình. Anh thương em nhiều, nhiều lần gthich cho em hiểu nhưng em ko thay đổi. Trong một khoảnh khắc nào đó anh đã chán em và nói chuyện với cô kia chỉ để lấp đi phần nào những lúc chán thôi.


Từ lúc em phát hiện ra, anh tiệt hẳn liên lạc với cô kia, ko nói thêm một câu, quay về bên em yêu em nhiều hơn và tâm sự tất cả nỗi lòng chịu đựng em thế nào trong suốt 5 năm và hi vọng em thay đổi. Ngồi lau nươc mắt cho em, anh ôm chặt em vào lòng. Nhận lỗi hết về phần mình, thú nhận tất cả kể lại diễn ra ntn, xin lỗi em những phút bồng bột ấy. Em lại là người ko vị tha và khó lòng tha thứ. Em nhất quyết đòi chia tay. Vì nghĩ lại những chuyện đó làm em rất đau lòng. Nhưng anh ko cho. Anh cứ ôm chặt em.


Em đăng bài xin ý kiến mọi người em có nên tha thứ cho anh ấy ko ạ?


Cảm ơn mọi người.


Em khối A văn hơi lủng củng.