Bức xúc quá các mẹ ah. Mình chả hiểu chồng mình làm sao, có ăn phải bả phải bùa của 1 ng bạn hay không mà làm sao lại có thế chung sống hòa bình với cái ng mà hễ mình nhắc đến tên thì đa số những ng bạn khác lắc đầu lắc cổ.
Người bạn này là con trai nhá. Từ khi đi học chung cho đến khi thuê nhà chung thì chồng mình chi trả mọi chi phí sinh hoạt. hắn này có nhà cửa đàng hoàng nhưng thấy chồng mình thuê nhà ở nên cắp quần áo sang ở chung. 1 đồng không đóng góp. (Sau này mình mới biết chuyện vì khi lấy nhau xong, thằng em chồng kể cho mình.
Lại nữa, 9/10 cuộc cà phê cà pháo toàn chồng em trả tiền. Đến khỉ ra. Khi hai người làm chung việc với nhau thì chồng mình toàn trả nhiền tiên hơn cho đồng chí bạn này, đã thế công việc có bao giờ xong đúng hẹn đâu, chồng mình toàn bị khách hàng mắng vốn. ĐIên lắm. Nhưng mà làm sao chồng mình vẫn cứ chơi được với đồng chí này.
Cú nhất là mồm ra rả bảo tao nhận việc về cho mày làm, nhưng mà có việc nào đâu. Chồng mình lấy phí 1,2T/tháng up tin web thì đồng chí kia đòi khách hàng 2T. Hắn lý luận là công tao giới thiệu, mày có tiền hàng tháng thì tao cũng phải có. ợ, chồng mình vẫn chưa tỉnh ngộ ra gì cả. Đến khi có việc, ký HĐ đàng hoàng thì hắn vác về tự làm và thuê thằng khác với giá rẻ, còn chồng mình chơ vơ.
HÔm qua Noel, hắn mời vợ chồng em đi ăn. Dắt thêm 2 em nữa. Đến khi ăn xong hắn đánh bài chuồn đưa 2 em xuống trước, còn vợ chồng mình sấp ngửa xuống sau và để vợ chồng mình trả tiền. Làm sao mà mình không điên lên được cơ chứ. Mình đang bầu bí, ở nhà ăn bám chồng. lương chồng 4t/ tháng+ 2T(làm thêm), mà tháng nào hết vèo tháng đó. 1 đồng tiết kiệm để sinh bé cũng chưa có. THế mà đi vung vít với thằng bạn khỉ đó.
Bạn bè mình đều có qui ước chung là: ăn uống chia đều. MỌi ng đều vui vẻ và chưa xích mích với nhau lần nào. Nếu có 2 ng với nhau thì nếu cậu trả lần này thì tớ trả lần sau. Nhưng mà chồng mình với lão bạn quí hóa đó, thì chả bao giờ dc thế. gần như toàn chồng mình đứng dậy trả tiền, kể cả khi hắn mời ăn uống.
Xin nói thêm rằng: hắn bạn này lương 7T/tháng. Tính toán với chồng mình từng đồng nhưng với gái, nhất là gái nào đang vào tầm ngắm đến cưa cẩm này nọ thì thôi rồi, 1T cũng không tiếc.
Mình có phải bà vợ lắm điều không khi cứ hay cằn nhằn về chuyện này của chồng? híc
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Khổ, nào có phải...
Mình có đọc tự truyện của người đồng tính, thấy rằng nếu một người nam mà tốt với một...
Xời ơi, vợ bóp mồm bóp miệng...
Chị cứ chiến mạnh vào, vừa chiến vừa khóc thế nào cũng...