Sáng nay em bức xúc quá, nên tối nay phải lên trình bày với các mẹ cho khỏi bức xúc.


Tình hình là cái phố Huế nơi em đi làm qua hàng ngày, nó đang yên bình là thế, đang bé nhỏ là thế, vốn vẫn lộn xộn là thế. Vậy mà bỗng một ngày đẹp trời, các bác giao thông mang nó ra phân luồng mới.


Một chú lươn di động được đặt chình ình 1 đoạn khoảng 15-20m giữa phố trên đó cắm biển báo "xe máy đi bên phải, ô tô đi bên trái" (đây là em phiên dịch cái hình vẽ đấy ạ).


Vậy là mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, chọn đúng hay sai đều gây tắc đường.


Xe cộ từ Trần Khát Chân rẽ phải vào Phố Huế, từ Đại Cồ Việt rẽ trái ra phố Huế, 2 dòng xe ấy ra đến phố Huế thân yêu đều phải cố gắng lao sang phía đường mà được quy định là của mình. Không cố lao sang thì mấy chú CA lại lao ra hỏi thăm thì chết.


Thế nên sáng nay mới có cảnh:


- Bác xe bus lừng lững rẽ phải từ Trần Khát Chân, len lách qua dòng xe cộ đông đúc để sang được đúng phần đường bên trái của mình dành cho ô tô, đi hết con lươn 20m lại xi nhan, len lách sang bên đường dành cho xe máy để vào bến đón khách.


- Rốt cuộc chỉ vì công cuộc đi đúng đường của bác xe bus mà tắc đường vui như trảy hội.


Em cứ đắn đo mãi không hiểu ý tưởng siêu thông minh về phân luồn ấy ở đâu ra?