Chúng tôi li thân cũng đã được một năm rồi, xích mích từ những chuyện không đáng có.
Cô ấy sau khi sinh thì béo lên hẳn, mụn mọc đầy mặt nhìn phát chán. Thế rồi tôi nhìn mãi cũng chán, dần không có cảm tình với cô ấy nữa nên chúng tôi xảy ra xích mích cãi nhau nhiều hơn.
Đỉnh điểm có những ngày chúng tôi quá mệt mỏi rồi 2 đứa 2 giường, không ai nói với ai câu nào trong 1 tuần. Và thế là ly thân để tìm không gian mới cho thoải mái hơn..
1 năm sau khi li thân, tôi vẫn giữ liên lạc để gặp con.. Nhưng mỗi lần gặp con tôi lại thấy vợ cũ của tôi có nhiều thay đổi, lần gặp đầu thì vẫn ăn mặc xuề xòa xấu xí. Nhưng lần thứ 2 thì bắt đầu thấy gầy hơn, rồi lần nưa gặp thấy da mặt trắng hơn tuy vẫn còn mụn. Lần tiếp theo thì eo ót gọn lại, da mặt cũng láng mịn hơn.
Hình như cô ấy đẹp ra từng ngày thì phải, tôi thấy đâu đây hình ảnh mà người con gái mình theo đuổi năm nào đây rồi... Nhìn cô ấy đẹp lên từng ngày tôi thấy trái tim mình lại đập liên tục như thời còn trẻ
Các chị em tư vấn cho tôi xem, phải làm thế nào để tôi quay lại với vợ cũ của mình đây
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Riêng tôi vote không quay lại, đàn...