Chào cả nhà.


Mình có chuyện này muốn xin mọi người lời khuyên để mình đỡ đau đầu và bớt căng thẳng.



Mình xin nói về chồng mình một chút để mọi người hiểu rõ câu chuyện của mình hơn.


Vợ chồng mình quen và yêu nhau cũng bốn năm mới cưới. Hai đứa sống với nhau cũng gần 11 năm rất hạnh phúc các bạn ạ. Chồng mình là người hết lòng vì vợ vì con. trong 11 năm sống với nhau chưa bao giờ giận nhau quá 1 ngày. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi tư cái ngày chồng em đi họp lớp các bạn à.



Chồng mình đi họp lớp cũ, và trong lớp đó có cô người yêu cũ của chồng mình hồi còn đi học. Cả hai đều đã có gia đình và 2 con như nhau. Gọi là người yêu cũ nhưng thực chất chỉ là tình cảm thời học sinh, thích nhau rồi để thời gian xóa hết chứ không có gì là sâu đậm cả.



Và từ cái ngày đi họp lớp về, mình bắt đầu thấy chồng thay đổi nhiều lắm. Nhưng vì quá tin chồng nên mình cũng chỉ nói cho qua chuyện, không phân tích cho rõ ràng. Để rồi 1 ngày mình phát hiện chồng mình tạo một cái nick yahoo mới để chát với cô ta, họ nói chuyện với nhau từ sáng đến tối, ngồi trong cty thì chat, có việc ra ngoài là nhắn tin. Mình cũng muốn nói rõ là cô ta là người chủ động trong mọi chuyện. Vì họp lớp hôm trước là hôm sau cô ta bắt đầu rủ chồng mình đi cafe, ăn trưa.... và đang xưng hô là bạn cô ta xưng là em. Rồi nói lời yêu chông mình luôn sau đó mấy ngày.



Mình gọi chồng về và chiều đó hẹn cô ta ra quán cafe để nói chuyện. Cô ta và chồng mình hứa không gặp nhau nữa, nhưng chỉ được 3 ngày là họ lại tiếp tục liên lạc lại với nhau nhưng họ dấu rất kỹ nên mình chỉ hồ nghi chứ không phát hiện ra được gì cả. Để rồi khoảng 3 tuần sau mình phát hiện ra khi chồng mình chuẩn bị đi công tác thì cô ta cũng xin nghỉ phép và đi xuống mướn khách sạn nằm chờ.



Mình kêu chồng về vì chiều chồng mình mới bắt đầu đi. Và mình cũng đi cùng chồng vào KS đó. Mình đã sỉ vả và nặng lời chửi chồng rất thậm tệ. Chồng mình hứa làm mọi chuyện để kết thúc tất cả. Khi vào KS mình đã thỏa thuận là chồng mình phải giữ con kia lại để mình cắt tóc nó. Và chồng mình cũng đã làm theo yêu cầu của mình. Và khi đó chồng mình cũng nói thẳng với nó là chồng mình vì thấy nó dễ dãi nên muốn lên giường với nó lần đó rồi bỏ.



Mình cũng thấy được rằng chồng mình làm vậy là muốn khẳng định với mình là không còn gì với con kia nữa, chồng mình cũng sửa đổi rất nhiều từ ngày đó đến giờ, anh đưa cả nhà đi du lịch, anh làm từ việc nhà đến lo cho con...nhưng sao mình vẫn không thể tin được gì cả, mình vẫn ngờ vực bất cứ việc gì chồng mình làm cho mình. Mình cố gắng và tự đấu tranh với bản thân nhiều lắm, nhưng rốt cuộc mình vần nghi ngờ rồi vợ chồng lại lục đục. Mình phải làm sao để mọi chuyện kết thúc nhẹ nhàng đây mọi người, mình cứ sống như vầy chắc chết mất. Mình tiều tụy đi rất nhiều.....



Mình cũng nghĩ đến cái chết để kết thúc mọi việc,. Mọi người cho mình lời khuyên nhé, Cám ơn mọi người vì những chia sẻ.