Mình và anh yêu nhau đươc 2 năm trc khi iu mình a có iu một ng con gái và chia tay sau 1 năm a mới iu mình Mình iu a rất nhiều hơn bản thân mình đã nhiều lần a là minh tổn thương a xúc phạm mình coi thường 2 năm lễ tết gì mình cũng hk dc 1 món quà từ anh  mình cũng cam chụi vì yêu 


Lúc iu nhau đc 1 vài tháng ng iu cũ a đã nt cho a và hỏi a có cưới mình không a nói không có cưới mình đọc được và dau lém mình nói a nhưng a còn bảo vệ ng iu cũ nói rằng minh hiểu lầm rồi minh cũng cho qua 


Lúc iu đc 1 năm thì do fb a bị hắc a tạo fb mới a kết ban fb với ng iu cũ mình phát hiện đc mình dau lém sợ nữa sợ mất anh vì mình iu a hơn tất cả rồi mình nhẹ nhàng nói chuyện a bảo bạn bè coi hình chơi hk dc sao nếu e hk thích a có thể xóa rồi thôi  


Rồi cách đây it ngày vô tình nói chuyện ng iu cũ a lại nói tại sao fb a có nick của ng iu cũ mà e hk cho mình nói e hk thích rồi mình hỏi thăm ng iu cũ a bảo chưa lấy ck nữa lấy ck mời a rồi e có đi hk mình nói hk tại e hk thích a nói giờ chưa ck a còn cơ hội quay lại mình nghe mà đau cả ruột lúc đó y như bị rơi xuống địa ngục rồi mình khóc 


Minh biết a còn iu cô ng cũ mặc dù a hk kết bạn nhưng a vẫn lên fb coi hình cô ấy mình dau lém nhung bỏ a thì mình hk lm dc mình xin các bạn một lời khuyên