Các mẹ suy nghĩ hộ em với giờ em thấy đời mình chán quá!



Thuở nhỏ e chỉ biết học rồi cũng có những ước mơ vu vơ: e nghe thầy cô bạn bè khen vẽ đẹp thì thích sau này trở thành nhà thiết kế mẫu thời trang, có lúc cũng thích làm cô giáo.



Lớn lên e vẫn ham thích vẽ và đã dám từ bỏ 3 môn đang học giỏi của khối A để thi khối V trong khi không hề biết vẽ.



Rồi e thi trượt.



Thế nhưng với sự không kiên định, nghe nói rằng nghề thiết kế thời trang cạnh tranh khốc liệt cho nên e đã từ bỏ và nghe lời mẹ. Mẹ nói học kế toán dễ xin việc, nên e đã đăng ký học kế toán ở Đại học kinh tế công nghiệp Long An



Học xong ra trường làm cho người quen 1 năm, e thấy chán vì tối ngày bị la là không nhớ gì hết. Càng bị la e càng ức chế và càng hay quên. Công việc nơi đó cũng rất nhiều.



E nghỉ làm về quê học thêm Báo cáo thuế để có thể nhận giấy tờ về làm nhưng cô giáo bữa dạy bữa không, rồi lại thấy toàn giúp doanh nghiệp gian lận, e lại không ham.



Giờ ai hỏi e toàn thấy ngượng ngùng khi nói về việc mình tốt nghiệp kế toán. E thật sự không thích hợp với công việc này.



Tự đánh giá bản thân e thấy mình là người không thích tranh giành (dù trong lòng vẫn rất muốn hơn người khác), lại không kiên quyết.



Giờ e đã 25 tuổi có 1 con trai đang hơn 4tháng mà cứ nghĩ không biết sau này đường đời sẽ thế nào đây. Em sẽ làm việc gì để có thể tự tin sánh bước trong đời. Có người bạn nói e không thích kế toán vẫn có thể lấy bằng cấp để xin việc khác. Thế nhưng có lẽ với e, e cảm nhận được mình không thích hợp với nhóm ngành kinh tế.