Bình thường cả nhà cũng biết nó hay ăn vụng của thằng ku nhà em nên cũng để ý cất đồ ăn như bánh kẹo vào tủ quần áo. Hồi đầu tủ không khóa nó mở ra ăn như thường, sau nhà em lắp khóa thì nó ăn cắp cả chìa để mở tủ ăn vụng!Từ ngày nuôi nó bé nhà em gầy rộc nuôi nó gần nửa năm mà nó thì béo phây, con nhà mình nửa năm lên đc 1kg(bé 2 tuổi). Cũng nhức nhở rồi ngồi nói chuyện tử tế với nó,xong đâu vào đấy. Chửi thẳng mặt thì nó xin lỗi rồi kêu rút kinh nghiệm:Surprise:.......xong đâu lại vào đấy!
Đến hôm qua thì em mất cái áo,tìm loạn lên thì phát hiện nó giấu trong túi đồ của nó, và phát hiện ngoài cái đấy ra nó giấu 5 cái nữa là 6.Thế là cả nhà sợ quá, ngồi soạn đồ thì thấy nó đã tẩu tán trót lọt được hơn chục cái rồi. Đáng nói ở đây là nó để lại hết các áo rẻ tiền, cứ mango với mask& spencer là nó lấy!Khốn nạn thế.
Bây giờ nó nói thẳng là cả nhà biết em ăn cắp thì cho em về quê đi. Nhà mình đời nào cho về dễ thế.May mà nhà em chưa giả tiền lương mấy tháng vừa rồi nên định không giả lương nó nữa. Đồng thời gấp rút tìm ng thay vì giờ màdduooir nó luôn thì ko ai trông bé.
Ghét nhất là nó cứ lì ra, hỏi nó còn chả trả lời. Mắng nó thì nó bảo nó ko ăn cắp, mặc dù phát hiện đc trong túi đồ của nó, nó bảo chị cho nên em mới lấy, điêu toa ko thể tả đc vì có ai cho đâu!Ai mà điên đi cho hơn chục cái áo đắt còn giữ lại toàn áo rẻ tiền lỗi mốt để mặc!
Em muốn hỏi các mẹ là tội này có cho nó lên công an đc không,chứ em cay cú lắm vì nó tuồn đi đc nhiều rồi, nó ăn cắp đến mấy hộp sữa bột (Similac hộp to) của bé nhà em rôi. Đồ ăn nó cũng ăn vụng hết của bé, em uất đến tận đỉnh đầu!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mà cũng may là hôm qua phát hiện ngay,chứ tuần trước nó xin mùng 9 âm này nó về...
Minh ở trong...
Bé (16 tuổi) đi đưa cơm cho em xong thì về nhà ăn trưa ,ăn uống xong xuôi...