Chuyện tôi kể cho các mẹ nghe sau đây là chuyện về chị em gái máu mủ ruột rà nhà nọ...hì tôi viết lủng củng các mẹ bỏ qua nhé và cố đọc cho thêm lời bình và lời khuyên nha.


Nhà ấy bố mẹ làm ruộng và sinh được 3 cô con gái. Trong đó cô hai da trắng, mắt to đen láy dong dỏng cao thông minh nhanh nhẹn. Cô ut da đen hơn chậm chạp học hành không bằng cô chị. Từ ba mẹ cho đến chị cả bao giờ cũng lấy cô hai ra để so sánh với cô út rồi mắng nhiếc cô út. Cô út vì nói năng không thuyết phục đối phương cho lắm nên nhiều khi biết mình đúng cũng không cãi được. Năm tháng dần trôi chị em cô lớn lên trong sự nín nhịn ấy của cô út mà mọi người không biết....Rồi chị em các cô ai cũng có công ăn việc làm ổn định... Rồi cô cả cô hai lấy chồng.


Cô hai ngày mới cưới đồng lương hẹp hai vợ chồng chật vật mới lo đủ sống. Nhiều khi cô còn chạy về nhà đẻ để xin thứ này thứ kia. Một hôm cô về nhà đẻ lấy gạo, muối, lạc ... nhưng lúc ấy ba mẹ không ai ở nhà , cô út ở bên nhà hàng xóm về thấy chị xách một bao nặng bèn đòi xem và không cho chị lấy lạc giữ lại không về sợ mẹ mắng. Cô chị buồn khổ không nói gì với em chạy về khóc than với chồng với chị cả và với cả ba mẹ nữa. Ba mẹ, chị cả và vợ chồng chị hai quyết định dạy cho cô ut 1 bài học xương máu.


Vợ chồng chị hai đi tìm cho cô út 1 anh chồng tương lai: Anh này vũ phu rượu uống thay nước chỉ hơn cô út 2 tuổi và làm ruộng. Cô út hình thức khiêm tốn ít người hỏi nên dù không ứng ý anh chàng này cô cũng nhắm mắt đưa chân.


Tuy vậy vợ chồng cô út sống cũng hòa thuận... cho đến khi cô út sinh con, vợ chồng cô hai luôn về thăm em và dạy em gái đẻ phải ăn thịt không ăn cá, phải nghỉ cho đến hết cữ mới được làm việc nhà không có sau này già là khổ lắm. Cô út dù không mấy hài lòng song lại nghĩ chị mình giỏi hơn mình nên nghe theo và từ đó cô út làm chồng và gia đình chồng phật ý thế rồi họ gây khó khăn cho cô út chê cô út lười.


Sai lầm của cô út là tin chị gái tuyệt đối chị nói gì cũng nghe theo. Chuyện nhà chuyện chồng chuyện gì cũng kể chị hai nghe. Haizz chị hai vớ được kể luôn cho chồng và nhà chồng em. Cứ như vậy anh chồng cô út bực tức hành hạ đánh đập vợ không chịu làm ... rượu chè quán xá. Cô út cũng dành dụm được ít tiền mua căn nhà ở quê ngoại ngay cạnh nhà bố mẹ đẻ. Bố mẹ đẻ đi tìm điểm yếu của con rẻ ut nói với con gái làm cho cô út ngày càng buồn hơn. Mâu thuẫn trong gia đình cô càng trở nên gay gắt và vợ chồng cô chia tay nhau khi mới kết hôn được 4 năm. .... (hì còn nữa hồi sau sẽ rõ :D)