Em đến phát điên với con mẹ giúp việc nhà em. Đã xác định đội mũ cối chiến đấu vì con rồi mà sao vẫn không chịu nổi. Chắc phải sắm nồi cơm điện mất thôi. Con mụ osin nhà em (hơn em có 7 tuổi thôi) toàn ỉ thế chị em nuôi với MC rất hay lộng quyền. Hik, đấy là em ở riêng chứ ở chung với Mc chắc nó trèo lên đầu em mất. Tối qua OS thông báo với vc em là hôm nay OS có khách và sẽ đến ở vài hôm( không cần biết VC em có đồng ý hay không). Em ức lắm gọi MC thì MC lại kêu đội mũ cối vì con đi. 1 lần thì còn chịu được chứ đây là lần thứ 2 rôi. Em sợ tạo tiền lệ xấu, cứ vài hôm OS lại cho người nhà đến chơi thì toi. Em phải làm thế nào đây?:16::16::16:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Kết luận 1 câu: ô sin bây giờ là nghề quyền lực, ô sin nhà em nó ...
Thôi không bực nữa, hạ hỏa, hạ hỏa. Dù thế nào thì vẫn phải vui vẻ với bác ấy, dù thế nào vẫn phải biết ơn bác ấy...
em spam...
Em cũng có một câu chuyện về OS muốn chia sẽ cho các chị. Cách đây 7 năm, nhà bác em ở...