Các mẹ tư vấn cho em với, chuyện là thế này:


Em yêu 1 đồng nghiệp, giờ anh ấy là sếp, trước thì cũng yêu đương thắm thiết mặn nồng lắm, và chúng em cũng đã xxx, tuy nhiên, vì không muốn mọi người cho rằng anh ấy sẽ thiên vị em, nên em yêu cầu anh ấy không cho mọi người trong cơ quan biết. Anh ấy cũng tỏ ra có trách nhiệm, quan tâm và yêu thương em.


Nhưng cách đây 2 tháng, có 1 cô bạn học cùng em hồi xa lắc xa lơ, xin vào công ty, anh ấy nói thằng vì là bạn em nên mới nhận.


Em thì không thích lắm, vì bạn bè đã biết nhau, làm cùng nhau rất khó chịu.


Một tuần nay em phát hiện ra, anh ấy và cô này lén lút thường xuyên chat chit, tâm sự trong giờ làm việc, rồi rủ nhau ra ngoài, nhìn thái độ và cử chỉ của anh ấy trở nên không tự nhiên lắm trước em. Anh ấy cũng hơn em kha khá tuổi, cô bạn kia lại là bạn em và tính em cũng không còn trẻ con, em đang nghĩ không biết nên xử lý việc này như thế nào. Em biết họ chat chit với nhau, vì có lần anh ấy hoảng hốt khi thấy em đứng trước mặt, rồi tự bảo với em: anh đang hỏi T xem đi học như thế nào? trong khi em cũng đi học cùng khóa đó với T mà không thấy anh ấy hỏi thăm. Haiz, hôm qua thì giao việc cho em, rồi bảo anh ra ngoài, chạy ra ngoài và rủ cô bạn kia đi cùng (Em ngồi phòng trong) và vẫn nghĩ là em không hề biết chuyện gì.


Em thật rối trí quá, không biết nên xử lý anh chàng này như thế nào, em muốn chia tay, nhưng làm thế nào để cả anh cả ả phải bẽ mặt.


Các mẹ giúp em với